Gần 1 triệu người dân tại Dải Gaza vẫn đang phải đối mặt với điều kiện sống vô cùng khắc nghiệt, bao gồm thiếu nước sạch, thực phẩm và dịch vụ y tế, theo báo cáo mới nhất từ Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA). Tình trạng này kéo dài hơn 9 tháng kể từ khi xung đột bùng phát.
Thiếu nước sạch và thực phẩm trầm trọng
Báo cáo chỉ ra rằng khoảng 960.000 người, tương đương 40% dân số Gaza, đang sống trong các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong số đó, hơn 80% không có khả năng tiếp cận nước sạch hàng ngày. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo rằng tình trạng thiếu nước đã dẫn đến sự gia tăng các bệnh truyền nhiễm như tiêu chảy và viêm gan A.
"Chúng tôi đang chứng kiến một cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa từng có. Trẻ em và phụ nữ mang thai là những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất", bà Juliette Touma, phát ngôn viên của Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), cho biết.
Hệ thống y tế sụp đổ
Hệ thống y tế tại Gaza gần như tê liệt khi chỉ còn 12/36 bệnh viện hoạt động một phần. Thiếu hụt thuốc men và nhiên liệu cho máy phát điện đã khiến nhiều ca phẫu thuật bị hoãn vô thời hạn. Theo WHO, hơn 1.500 bệnh nhân cần được sơ tán khẩn cấp để điều trị, nhưng các cửa khẩu vẫn đóng cửa.
Khủng hoảng kéo dài
Kể từ tháng 10/2023, hơn 37.000 người Palestine đã thiệt mạng và hơn 85.000 người bị thương do các cuộc không kích của Israel, theo Bộ Y tế Gaza. Hơn 1,7 triệu người phải di dời nội địa, chủ yếu sống trong các lều tạm hoặc trường học của UNRWA.
"Tình hình hiện tại là thảm họa. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động ngay lập tức để ngăn chặn nạn đói và bệnh tật", ông Philippe Lazzarini, Tổng ủy viên UNRWA, nhấn mạnh.



