TP.HCM: Gia đình Việt trở thành 'quê nhà' thứ hai cho sinh viên Lào, Campuchia
Gia đình Việt là 'quê nhà' cho sinh viên Lào, Campuchia

TP.HCM: Gia đình Việt trở thành 'quê nhà' thứ hai cho sinh viên Lào, Campuchia

Ngày 21 tháng 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình "Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP.HCM" giai đoạn từ năm 2021 đến 2026. Đây được đánh giá là một mô hình nổi bật trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống và đoàn kết đặc biệt giữa ba quốc gia Việt Nam, Lào và Campuchia.

Nơi đất khách hóa quê nhà ấm áp

Bạn Sisongkham Mali, nữ sinh viên người Lào đang theo học tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, đã xúc động chia sẻ: "Thỉnh thoảng em mới có dịp về Lào, nên khi ở Việt Nam có mẹ nhận làm mẹ nuôi, em cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Tình cảm gia đình Lào - Việt Nam làm em cảm thấy mình thực sự có một gia đình ở bên này". Cảm xúc này không chỉ riêng của Mali mà còn là tiếng lòng chung của hàng trăm sinh viên khác.

Theo báo cáo tổng kết giai đoạn 2022 - 2025, toàn thành phố TP.HCM đã có 289 gia đình nhận đỡ đầu cho 385 sinh viên Lào và 88 sinh viên Campuchia. Nhờ sự chăm sóc tận tình từ các gia đình nuôi, các em sinh viên đã coi gia đình Việt Nam như "gia đình thứ hai" của mình, duy trì mối gắn kết bền chặt ngay cả khi đã tốt nghiệp hoặc trở về nước.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Chị Tô Phương Anh, công tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Bình và là mẹ nuôi của Sisongkham Mali, cho biết gia đình hiện đang nhận nuôi 4 sinh viên. Chị chia sẻ: "Mình nhận nuôi và thương các con như con ruột, xem đây như gia đình thứ hai của các bạn. Các mẹ mong muốn giúp các con hiểu thêm về văn hóa, ẩm thực, lịch sử và con người Việt Nam, để các con thấy được cuộc sống hòa bình hiện tại đáng trân trọng thế nào".

Những 'sứ giả' đối ngoại nhân dân đầy sáng tạo

Thành công của chương trình trong suốt 5 năm qua là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc TP.HCM cùng các tổ chức thành viên như Thành đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị.

Không chỉ dừng lại ở những bữa cơm gia đình ấm cúng, các tổ chức đoàn thể đã không ngừng sáng tạo, mang đến cho sinh viên quốc tế những trải nghiệm thực tế sinh động. Các bạn trẻ được tham gia những chuyến hành trình về nguồn tại các di tích lịch sử như chiến khu Rừng Sác Cần Giờ, địa đạo Củ Chi, căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định tại Bến Tre hoặc "Hành trình về đất sen hồng" tại tỉnh Đồng Tháp.

Qua từng chuyến đi, tình cảm gắn bó giữa các gia đình Việt Nam và sinh viên Lào, Campuchia càng thêm bền chặt. Chính họ đã trở thành những "sứ giả" đối ngoại nhân dân, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia.

Kế hoạch mở rộng và vinh danh những đóng góp xuất sắc

Phát biểu tại lễ tổng kết, bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, khẳng định: "Hiệu quả lớn nhất của chương trình là tạo ra môi trường tốt cho sinh viên tham gia trải nghiệm đời sống sinh hoạt hằng ngày; qua đó gắn kết, bồi đắp tình cảm, tinh thần của các bạn khi phải học tập xa nhà. Trên cơ sở những thành công đạt được, Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức thành viên đã tham mưu cho Thường trực Thành ủy tiếp tục chấp thuận chủ trương để triển khai chương trình trong giai đoạn 2026 - 2030".

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đã tặng bằng khen cho 7 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện chương trình ý nghĩa này. Điều này không chỉ ghi nhận những nỗ lực đáng khen ngợi mà còn khuyến khích sự lan tỏa của mô hình đối ngoại nhân dân hiệu quả.