Người đàn ông Đà Nẵng được biểu dương vì hành động dũng cảm cứu hai trẻ nhỏ
Trưa ngày 30 tháng 3, ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, đã trực tiếp đến nhà trao giấy khen và biểu dương ông Lê Công Quang (57 tuổi, trú tại tổ 45, phường Hải Vân). Hành động dũng cảm của ông Quang khi lao xuống biển Nam Ô cứu hai trẻ nhỏ bị đuối nước đã được ghi nhận và tôn vinh.
Khoảnh khắc nguy cấp và phản ứng nhanh nhạy
Tại buổi lễ trao thưởng, lãnh đạo phường Hải Vân đã đánh giá cao tinh thần không ngại hiểm nguy của ông Quang. Ông đã kịp thời ứng cứu trong tình huống nguy cấp, thể hiện nghĩa cử cao đẹp và trách nhiệm với cộng đồng. Sự việc này cần được lan tỏa rộng rãi để khích lệ tinh thần tương thân tương ái trong xã hội.
Theo lời kể của ông Quang, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 29 tháng 3, sau khi tắm biển xong và lên bờ, ông nghe cháu ngoại hô hoán về việc có hai trẻ nhỏ gặp nạn ngoài khơi. Quan sát nhanh, ông thấy các cháu bị sóng cuốn ra xa bờ gần 60 mét. Không chần chừ, ông lập tức lao xuống biển để ứng cứu.
“Lúc đó tôi cũng hoảng nhưng chỉ nghĩ làm sao đưa được các cháu vào bờ nhanh nhất, không kịp đắn đo gì”, ông Quang chia sẻ về khoảnh khắc căng thẳng đó.
Kinh nghiệm bơi lội và quá trình cứu hộ thành công
Nhờ kinh nghiệm bơi lội từ nhỏ ở vùng biển Nam Ô, ông Quang đã nhanh chóng tiếp cận và lần lượt đưa cả hai cháu vào bờ an toàn. Sau khi đưa các cháu lên bãi cát, ông tiếp tục thực hiện hô hấp nhân tạo cho một cháu, đồng thời kêu gọi người dân xung quanh hỗ trợ sơ cứu cháu còn lại và gọi xe cấp cứu.
Khi xe cấp cứu đến nơi, ông Quang đã cùng đi theo để đưa các cháu vào Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng nhằm tiếp tục điều trị. Sự hỗ trợ kịp thời và tận tâm này đã góp phần quan trọng vào việc bảo vệ tính mạng của các nạn nhân.
Thông tin về các nạn nhân và phản ứng của gia đình
Các nạn nhân được xác định là cháu N.X.P (6 tuổi) và cháu T.A (4 tuổi), cùng cư trú tại khu chung cư gần khu vực bãi biển Nam Ô. Theo lời kể của chị N.N.H.T (mẹ của cháu P.), vào khoảng 11 giờ cùng ngày, gia đình không thấy cháu P. đâu nên đã tổ chức tìm kiếm. Đến đầu giờ chiều, chị nhận được tin hai cháu đạp xe ra bãi biển chơi và không may bị đuối nước, may mắn đã được đưa đi cấp cứu kịp thời.
Hiện tại, sức khỏe của cháu P. đã dần hồi tỉnh nhưng vẫn còn trong tình trạng hoảng loạn. Trong khi đó, cháu A. bị nặng hơn và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực tại bệnh viện.
“Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn anh Quang đã kịp thời cứu hai cháu. Nếu không có anh ấy, không biết chuyện gì còn xảy ra”, chị T. xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc.
Hành động dũng cảm của ông Lê Công Quang không chỉ là một tấm gương sáng về lòng nhân ái mà còn nhắc nhở cộng đồng về tầm quan trọng của việc nâng cao ý thức phòng chống đuối nước, đặc biệt là ở các khu vực biển nguy hiểm như Nam Ô.



