Mới đây, trên một hội nhóm dành cho các chị em phụ nữ, câu chuyện của một nàng dâu khiến nhiều người không khỏi xôn xao. Theo đó, người vợ trẻ tên H. (sống tại TP.HCM) chia sẻ rằng cô đã kết hôn được 5 năm và sống cùng chồng ở thành phố, cách quê chồng khoảng 300 km. Vì công việc bận rộn, suốt 3 năm qua, H. không thể về quê chồng ăn giỗ hay các dịp lễ Tết. Mới đây, đến ngày giỗ bố chồng, H. đã chuyển khoản cho mẹ chồng 1 triệu đồng để bù đắp phần nào.
Bức xúc vì mẹ chồng nói 5 từ
Ngay sau khi nhận được tiền, mẹ chồng H. đã nhắn tin lại với nội dung: “Cảm ơn, nhưng không cần đâu con”. Chỉ vỏn vẹn 5 từ mà khiến H. cảm thấy tủi thân và bức xúc. Cô cho rằng mẹ chồng đang có ý chê bai số tiền ít ỏi, đồng thời thể hiện thái độ không hài lòng vì 3 năm qua cô không về quê. H. tâm sự: “Em gửi 1 triệu cũng là tấm lòng, vì em ở xa, công việc bận không về được. Mẹ lại nói không cần, làm em thấy mình như người thừa”.
Phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng
Câu chuyện sau khi được đăng tải đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng mẹ chồng có phần khó tính, không thông cảm cho con dâu. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng H. nên hiểu cho mẹ chồng. Bởi lẽ, việc con dâu 3 năm không về quê trong khi quãng đường chỉ 300 km là điều khó chấp nhận. Nhiều người còn chỉ ra rằng, mẹ chồng nói “không cần” có thể là cách nói lịch sự, nhưng thực chất là muốn con dâu về nhà chứ không phải là chê tiền.
Một tài khoản bình luận: “Mẹ chồng không cần tiền, mẹ cần các con về. 1 triệu hay 10 triệu cũng không bằng sự hiện diện của con cháu trong ngày giỗ. Các con ở xa, lâu lâu mới về, mẹ nhớ, mẹ mong thôi”. Một người khác lại chia sẻ: “Mình cũng là con dâu, mình hiểu cảm giác của bạn. Nhưng hãy đặt mình vào vị trí của mẹ chồng. Bà cụ ở quê một mình, ngày giỗ người thân chỉ mong con cháu quây quần. Tiền bạc không quan trọng bằng tình cảm”.
Bài học về sự thấu hiểu trong gia đình
Câu chuyện tưởng chừng nhỏ nhưng lại là vấn đề nhức nhối trong nhiều gia đình hiện đại. Khi các con cái vì công việc, cuộc sống riêng mà ít có thời gian về quê, thì sự thiếu thốn tình cảm của cha mẹ già là điều khó tránh. Thay vì gửi tiền, có lẽ một cuộc điện thoại hỏi thăm, một lời hứa hẹn sẽ về vào dịp khác sẽ khiến mẹ chồng cảm thấy ấm lòng hơn.
Nhiều người cho rằng, cả hai bên nên có sự cảm thông và chia sẻ. Con dâu nên hiểu rằng mẹ chồng ở quê mong ngóng con cháu, còn mẹ chồng cũng nên thông cảm cho áp lực công việc của các con. Chỉ khi có sự thấu hiểu lẫn nhau, gia đình mới thực sự hạnh phúc.



