Pháp vượt qua Paraguay 1-0 tại vòng 1/8 World Cup 2026, nhưng chiến thắng này không thể làm lu mờ những tranh cãi xung quanh lối chơi của đội bóng Nam Mỹ. Trận đấu diễn ra rạng sáng 5/7 tại Philadelphia (Mỹ) chứng kiến bàn thắng duy nhất trên chấm phạt đền của Kylian Mbappe, giúp Pháp giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, cách Paraguay tiếp cận trận đấu mới là chủ đề gây chia rẽ trong dư luận.
Lối chơi khiêu khích và tiểu xảo của Paraguay
Paraguay bị chỉ trích vì lối chơi thiên về phá nhịp, khiêu khích, câu giờ và tận dụng va chạm ngoài bóng. Thierry Henry, bình luận viên trên Fox, nói ngắn gọn: “Bóng đá đã chiến thắng. Tôi không muốn nói về Paraguay”. HLV Didier Deschamps cũng không giấu sự khó chịu, cho rằng Paraguay đã dùng “mọi chiêu trò có thể” để gây ức chế cho các cầu thủ áo lam.
Theo The Athletic, màn trình diễn của Paraguay không chỉ là phòng ngự kỷ luật mà còn xuất hiện những pha ăn vạ, va chạm ngoài bóng và gây sức ép với trọng tài. Matias Galarza bị cho là đã vung tay với Mbappe trong tình huống không bóng ở hiệp một, và sau đó ngã kịch tính khiến Michael Olise của Pháp nhận thẻ vàng. Gustavo Velazquez cũng cố tác động vào chấm phạt đền trước khi Mbappe thực hiện cú đá.
Phòng ngự thấp hay vượt quá giới hạn?
Paraguay chọn lối chơi phòng ngự thấp với khối 5-4-1, lùi sâu và nhường bóng. Đây là lựa chọn dễ hiểu khi đội hình xuất phát của Pháp có giá trị gần gấp 9 lần Paraguay theo Transfermarkt. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở các chi tiết đi kèm: ăn vạ, câu giờ và khiêu khích trở thành điểm nhấn, khiến ranh giới giữa phòng ngự và tiểu xảo bị xóa nhòa.
Stuart James của The Athletic gọi đó là thứ bóng đá “thắng bằng mọi giá”, biến trận đấu thành cuộc đấu tâm lý. Dù vậy, Paraguay thực sự khiến Pháp gặp khó khăn: đội bóng từng ghi 13 bàn trong 4 trận trước đó phải mất gần một giờ mới có cú sút trúng đích đầu tiên. Họ duy trì đội hình thấp, giữ cự ly tốt và buộc Pháp dứt điểm từ xa.
Phản ứng trái chiều từ dư luận
Tranh cãi chia rẽ dư luận. Một số người cho rằng Paraguay chỉ đang thực dụng trước đối thủ mạnh hơn, trong khi số khác lên án màn trình diễn xấu xí. Thom Harris của The Athletic nhận định Paraguay chơi theo điểm mạnh: thể lực, va chạm và sự lì lợm. Nếu mở trận đấu, họ có thể để lộ khoảng trống và bị Pháp trừng phạt sớm hơn.
Pháp cuối cùng có điều cần: một khoảnh khắc, một bàn thắng và tấm vé đi tiếp. Paraguay rời giải sau thất bại 0-1, nhưng cách họ rời cuộc chơi mới là điều khiến dư luận bàn tán. Với một số người, đó là nỗ lực thực dụng; với số khác, đó là màn trình diễn xấu xí, nơi phòng ngự bị che mờ bởi tiểu xảo.



