Chàng trai dùng lốp xe bơi qua lũ cứu cha mẹ ở Quảng Tây
Chàng trai dùng lốp xe bơi qua lũ cứu cha mẹ

Những ngày gần đây, thành phố Khâm Châu, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) hứng chịu mưa lớn kéo dài, khiến nhiều khu vực ngập sâu, giao thông chia cắt. Giữa thiên tai, câu chuyện của anh Tạ khiến nhiều người xúc động bởi hành động bất chấp hiểm nguy để tìm cha mẹ trong vùng lũ.

Hành trình sinh tử giữa dòng nước xiết

Theo Jiupai News và Red Star News, anh Tạ đang làm việc tại nội thành Khâm Châu, trong khi cha mẹ sống ở quê. Tối xảy ra sự việc, mẹ anh gọi điện thông báo cả làng mất điện. Cha ra ngoài kiểm tra nhà cũ nhưng mãi không về, điện thoại mất liên lạc. Không lâu sau, điện thoại mẹ cũng mất tín hiệu. Lo sợ cha bị nước cuốn, anh Tạ lập tức lái xe về quê.

Nước lũ dâng cao chia cắt đường vào làng. Không còn cách nào, anh mua một chiếc lốp ô tô làm phao rồi lao xuống dòng nước xiết. Quãng đường từ ngoài vào làng khoảng 1km nhưng mất hơn 1 giờ mới vượt qua. Khi quay ra, mực nước dâng thêm 1-2m, dòng chảy mạnh hơn, anh mất thêm hơn 2 giờ để bơi ra ngoài. Tổng quãng đường cả đi lẫn về khoảng 2km.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Vật lộn với lũ dữ hơn 3 giờ

Trong suốt hơn 3 giờ, anh nhiều lần suýt bị nước cuốn. Để giữ mạng sống, anh phải bám vào cành cây, bụi lá ven đường khi dòng nước quá xiết. Khi kiệt sức, anh trèo lên gò đất hoặc sườn đồi còn nhô khỏi mặt nước để nghỉ vài phút rồi tiếp tục hành trình.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, anh cuối cùng tìm thấy người cha ngoài 60 tuổi đang mắc kẹt trên tầng hai của căn nhà cũ. Dù xung quanh bị nước lũ bao vây, rất may ông vẫn an toàn. Xác nhận cha mẹ bình an, anh Tạ không nghỉ ngơi mà tiếp tục bơi ra ngoài để mua nước uống, lương thực cùng nhu yếu phẩm. Ngày hôm sau, anh phối hợp với lực lượng cứu hộ, đi thuyền trở lại làng mang hàng cứu trợ cho gia đình và người dân mắc kẹt.

Cảm xúc vỡ òa và lời chia sẻ của người con hiếu thảo

Khi biết con trai liều mình bơi qua lũ để tìm mình, cha mẹ anh không giấu được xúc động. Người mẹ bật khóc vì thương con, còn người cha vừa cảm động vừa trách con quá mạo hiểm. Nhớ lại khoảnh khắc ấy, anh Tạ cho biết: "Tôi chỉ sợ bố bị nước cuốn mất. Lúc đó đầu óc hoàn toàn không còn nghĩ được gì khác, càng không kịp nghĩ đến chuyện mình có gặp nguy hiểm hay không". Chỉ sau khi mọi việc kết thúc, anh mới thực sự sợ hãi khi nhớ lại hành trình sinh tử vừa qua. Do ngâm mình nhiều giờ trong nước lũ, hai chân anh hiện vẫn bị tổn thương và đau nhức. Tuy nhiên, chàng trai khẳng định: "Chỉ cần bố mẹ bình an, mọi thứ đều xứng đáng".

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình