Hành động dũng cảm của cha con ngư dân Quảng Trị trong ngày Tết
Sáng mùng 3 Tết Nguyên đán, trên dòng sông Gianh thuộc tỉnh Quảng Trị, một vụ lật đò chở 7 người đã xảy ra, đe dọa tính mạng của nhiều người. Trong tình huống nguy cấp đó, ông Cao Hữu Tình (48 tuổi) và con trai Cao Hoàng Ân Đức (15 tuổi), trú tại thôn Trường Long, xã Tân Gianh, đã không ngần ngại lao xuống nước để ứng cứu. Nhờ hành động nhanh chóng và quả cảm, hai cha con đã kịp thời cứu được 5 người bị nạn, trong đó 3 người may mắn sống sót.
Chi tiết vụ cứu hộ đầy cảm động
Theo lời kể của Đức, sáng hôm đó, gia đình gồm 4 người đang di chuyển bằng thuyền đến nhà cô cách đó 17km để chúc Tết. Khi đi qua một bãi cát cạn nhô ra cách bờ sông khoảng 3–4m, họ bất ngờ phát hiện những cánh tay đang chới với giữa dòng nước. Ban đầu, ông Tình tưởng ai đó say rượu nên đã chỉ dẫn Đức đứng ở mũi đò để hỗ trợ. Tuy nhiên, khi lại gần, họ nhận ra một người phụ nữ đang vật lộn để sống sót, sau này được xác định là cô Nguyễn Thị Bích Hà.
Đức nhanh chóng kéo cô Hà lên đò, rồi lập tức nhảy xuống nước để cứu một bé trai khác. Sau khi đưa em bé lên an toàn, cậu đã cởi áo quần dài của mình cho cô Hà và em mặc để giữ ấm. Không dừng lại ở đó, khi biết có thêm người đã chìm, Đức tiếp tục lặn tìm và kéo lên một bé trai khác. Trong lúc hỗn loạn, cậu còn phát hiện bà nội của các em nổi lên mặt nước và nhanh chóng kéo bà vào bãi cát. Tiếc thay, khi thấy một bé gái khoảng 2 tuổi, Đức đã lao xuống bế em lên và cố gắng hô hấp nhân tạo, nhưng không kịp vì em đã tím tái và qua đời.
Hoàn cảnh gia đình đầy khó khăn và nghị lực phi thường
Đằng sau hành động anh hùng này là một gia cảnh vô cùng chật vật. Ông Tình đang mang trong mình căn bệnh ung thư tuyến giáp, phải tái khám định kỳ hai lần mỗi năm. Vợ ông bị bệnh động kinh, không thể lao động, trong khi con gái mắc bệnh tim bẩm sinh và đã trải qua ca phẫu thuật từ khi mới 2 tháng tuổi. Dù vậy, ngoài giờ học, Đức vẫn thường xuyên phụ giúp cha đi thả lưới đánh cá cả đêm để kiếm sống, nhưng cuộc sống vẫn rất khó khăn.
Sau khi cứu được 5 người, hai cha con đều bị nhiễm lạnh, giọng nói khản đặc, và thậm chí điện thoại cũng hỏng do tiếp xúc với nước. Tuy nhiên, họ vẫn kiên cường cùng lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Dù sức khỏe suy giảm, họ vẫn phải tiếp tục công việc đánh cá để duy trì sinh kế.
Truyền thống cứu người và sự ghi nhận từ cộng đồng
Đây không phải là lần đầu tiên gia đình ông Tình thể hiện tinh thần nhân ái. Trước đó, vào mùa lũ năm 2025, ông và con trai thứ hai đã cứu sống vợ chồng ông Nhân, bà Yến bị chìm đò tại xã Phù Hóa. Năm 2019, ông cũng từng cứu một bé gái 10 tuổi bị đuối nước. Tính đến nay, ông Tình và các con đã tham gia cứu vớt tổng cộng 14 người gặp nạn trên sông Gianh, với 6 người được cứu sống.
Ông Nguyễn Văn Sáu, Bí thư Đảng ủy xã Tuyên Bình, nhấn mạnh rằng nếu không có sự ứng cứu kịp thời của cha con ông Tình, hậu quả có thể còn thảm khốc hơn. Địa phương đang lên kế hoạch khen thưởng và hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp tỉnh biểu dương để ghi nhận hành động cao đẹp này. Câu chuyện của họ không chỉ là minh chứng cho lòng dũng cảm, mà còn là bài học về sự hy sinh và tình người trong những hoàn cảnh khó khăn nhất.



