Cha Con Ngư Dân Quảng Trị Dũng Cảm Cứu Người Trong Vụ Lật Thuyền Trên Sông Gianh
Chính quyền xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị, đã trao giấy khen đột xuất cho ông Cao Hữu Tình (48 tuổi, trú thôn Trường Long) và con trai là em Cao Hoàng Ân Đức (15 tuổi, học sinh Trường THPT Lê Trực) vì hành động dũng cảm cứu người trong vụ lật thuyền dân sinh trên sông Gianh. Sự việc xảy ra vào sáng ngày 19 tháng 2, khiến 4 người tử vong và nhiều người khác gặp nạn.
Hành Động Anh Hùng Giữa Dòng Nước Dữ
Khoảng 11 giờ trưa mùng 3 Tết, khi đang điều khiển thuyền chở các con sang xã Tuyên Bình để chúc Tết người thân, ông Tình bất ngờ phát hiện một phụ nữ đang chới với giữa dòng nước. Khi tiếp cận gần hơn, ông nhận ra chiếc đò chở 7 người đã bị lật, với nhiều nạn nhân đang kêu cứu thảm thiết. Không chần chừ, ông Tình lập tức điều khiển thuyền áp sát hiện trường, trong khi con trai là em Đức lao xuống dòng nước lạnh giá để bắt đầu công cuộc cứu hộ.
Trong điều kiện thời tiết mưa rét, nước sâu và chảy xiết, hai cha con đã phối hợp nhịp nhàng để đưa được 5 người lên bờ an toàn. Em Đức chia sẻ: "Thấy người gặp nạn thì em nhảy xuống cứu thôi, không kịp nghĩ gì". Nam sinh lớp 10 này đã liên tục lặn xuống tìm kiếm các nạn nhân, kéo từng người vào bãi cát cách bờ chỉ vài mét.
Nỗ Lực Không Ngừng Nghỉ Và Hậu Quả Thương Tâm
Sau khi sơ cứu và bàn giao các nạn nhân cho lực lượng chức năng, hai cha con ông Tình vẫn tiếp tục phối hợp tìm kiếm những người còn mất tích cho đến cuối ngày. Trong số những người bị nạn, 3 người may mắn được cứu sống, nhưng 4 người khác đã không qua khỏi, để lại nỗi buồn sâu sắc cho gia đình và cộng đồng.
Ông Nguyễn Văn Sáu, Bí thư Đảng ủy xã Tuyên Bình, đánh giá cao sự ứng cứu kịp thời của hai cha con ông Tình. Ông nhấn mạnh: Nếu không có hành động dũng cảm này, hậu quả của vụ lật thuyền có thể còn nghiêm trọng hơn nhiều.
Cuộc Sống Khó Khăn Và Tấm Lòng Nhân Ái
Ông Cao Hữu Tình là một ngư dân làm nghề chài lưới, gắn bó với sông Gianh trong nhiều năm qua. Trước vụ việc này, ông và các con đã nhiều lần tham gia cứu người gặp nạn trên sông, từng cứu sống nhiều trường hợp đuối nước. Dù gia cảnh còn nhiều khó khăn, bản thân ông đang điều trị bệnh ung thư tuyến giáp, vợ và con nhỏ cũng thường xuyên đau ốm, nhưng với ông, việc cứu người luôn là điều "không thể đứng nhìn".
Việc khen thưởng đột xuất của địa phương không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho hành động dũng cảm, mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, đặc biệt tại vùng sông nước còn tiềm ẩn nhiều rủi ro như sông Gianh.
Tết Buồn Bên Bờ Sông Gianh
Vụ tai nạn thuyền trên sông Gianh vào trưa mùng 3 Tết đã để lại nhiều nỗi đau và mất mát. Dù đã có những nỗ lực cứu hộ không mệt mỏi, vẫn còn hai người chưa được tìm thấy, khiến Tết năm nay trở nên u buồn bên bờ sông Gianh. Sự kiện này một lần nữa nhắc nhở về những nguy hiểm tiềm ẩn trên các dòng sông và tầm quan trọng của việc nâng cao ý thức an toàn khi tham gia giao thông đường thủy.



