Sáng ngày 5 tháng 5, tại trụ sở UBND xã Thái Mỹ, chính quyền địa phương đã tổ chức lễ trao giấy khen và biểu dương cụ bà Phạm Thị Sia (gần 80 tuổi, ngụ ấp Bình Thượng, xã Thái Mỹ) vì hành động nhặt được của rơi trả lại người đánh mất.
Câu chuyện nhặt được tiền và vé số
Chia sẻ với phóng viên, bà Sia kể lại sự việc xảy ra vào trưa vài ngày trước đó. Khi đang trên đường từ nhà đến nhà mẹ ruột, bà đi qua một con hẻm đường xi măng lớn và phát hiện nhiều tờ tiền được cột thành cọc dưới đất.
Bà Sia cho biết: "Tôi thấy có hai cọc tiền nằm cách nhau một đoạn ngắn. Một cọc toàn giấy 500.000 đồng kèm mấy tờ vé số, một cọc là tiền lẻ. Tôi quay xe lại nhặt hết lên rồi về báo ngay cho gia đình và liên hệ với hội phụ nữ, ban quản lý ấp để nhờ tìm người đánh rơi."
Hành động đẹp của cụ bà
Vị trí bà Sia nhặt được tiền nằm ngay khu vực có camera an ninh. Khi công an xã trích xuất hình ảnh, chỉ thấy có người nhặt tiền (là bà Sia) chứ không thấy rõ lúc người dân làm rơi. Tuy nhiên, nhờ bà chủ động trình báo trước, lực lượng chức năng đã xác minh được chủ nhân số tài sản trên.
Bà Sia chia sẻ gia đình không khá giả, bản thân lớn tuổi, thường xuyên đau bệnh và ở nhà nhờ con cái phụng dưỡng. Dù vậy, khi thấy số tiền lớn, bà không hề nảy sinh lòng tham. Bà tâm sự: "Người ta đi làm cũng là tiền xương máu cực khổ mới có được, mình nhặt được thì phải trả lại cho người ta. Tôi tính nếu không ai nhận thì sẽ nhờ chính quyền trao lại cho những người khuyết tật, khó khăn hơn mình."
Trao trả tận tay người đánh rơi
Toàn bộ số tài sản gồm 6 triệu đồng tiền mặt và 5 tờ vé số trúng giải (trị giá 100.000 đồng/tờ) đã được bà Sia trao trả tận tay cho chị Vẹn (ở ấp Chợ 1, xã Thái Mỹ). Được biết, chị Vẹn làm nghề bán vé số dạo. Vào thời điểm đánh rơi tiền, chị vừa bán hết vé và ghé mua chè, trên đường về nhà thì gặp sự cố mà không hề hay biết.
Ghi nhận và biểu dương
Tại buổi lễ khen thưởng sáng nay, đại diện UBND xã Thái Mỹ nhận định hành động của bà Phạm Thị Sia là một tấm gương người tốt việc tốt điển hình, có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng nét đẹp nghĩa tình tại địa phương. Bà Sia hiện cũng là hội viên của Hội Liên hiệp phụ nữ ấp Bình Thượng trong suốt 4 năm qua.



