Một gia đình người Mường tại tỉnh Hòa Bình đang rơi vào cảnh bi thương khi vừa mất nhà vì hỏa hoạn, vừa phải đối mặt với căn bệnh ung thư máu quái ác của con trai. Hoàn cảnh khốn khó khiến họ phải kêu cứu đến cộng đồng.
Ngôi nhà cháy rụi, tài sản tiêu tan
Vụ hỏa hoạn xảy ra vào đêm khuya, thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà gỗ của gia đình anh Bùi Văn H. (xã P, huyện L, tỉnh Hòa Bình). May mắn không có thương vong về người, nhưng toàn bộ tài sản, đồ đạc trong nhà đều bị lửa thiêu trụi. Gia đình anh H. vốn là hộ nghèo, nay lại càng thêm khó khăn khi không còn nơi che thân.
Anh H. chia sẻ: "Đêm đó, cả nhà đang ngủ thì phát hiện cháy. Vợ chồng tôi chỉ kịp đưa các con chạy ra ngoài, không kịp lấy bất cứ thứ gì. Giờ đây, gia đình tôi trắng tay, không còn gì cả."
Con trai mắc ung thư máu giai đoạn cuối
Không lâu sau vụ hỏa hoạn, con trai của anh H. là cháu Bùi Văn T. (10 tuổi) thường xuyên mệt mỏi, sốt cao không rõ nguyên nhân. Đưa đi khám, bác sĩ chẩn đoán cháu bị ung thư máu giai đoạn cuối. Tin dữ như sét đánh ngang tai với gia đình vốn đã kiệt quệ.
Chị Nguyễn Thị L., vợ anh H., nghẹn ngào: "Cháu T. là đứa con ngoan ngoãn, học giỏi. Không ngờ con lại mắc bệnh hiểm nghèo. Gia đình đã vay mượn khắp nơi để chạy chữa cho con, nhưng bệnh tình ngày càng nặng."
Kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng
Hiện tại, gia đình anh H. đang sống nhờ nhà người thân. Chi phí điều trị ung thư máu cho cháu T. lên tới hàng trăm triệu đồng, vượt quá khả năng của một gia đình nông dân nghèo. Trong cơn cùng cực, họ đành gửi lời kêu cứu đến các nhà hảo tâm, mong nhận được sự sẻ chia để cứu sống con trai.
Anh H. nói trong nước mắt: "Tôi chỉ mong có đủ tiền để chữa bệnh cho con. Dù chỉ một phần nhỏ cũng là niềm hy vọng lớn lao cho gia đình tôi."
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về gia đình anh Bùi Văn H. tại địa chỉ: xã P, huyện L, tỉnh Hòa Bình. Hoặc liên hệ qua số điện thoại: 09XX.XXX.XXX (anh H.).
Hoàn cảnh của gia đình anh H. thực sự đáng thương. Sự chung tay của cộng đồng sẽ là nguồn động viên tinh thần và vật chất to lớn, giúp họ vượt qua cơn hoạn nạn.



