Ngày 16/4, thông tin từ UBND xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội, cho biết một bé gái sơ sinh vừa được người dân phát hiện bị bỏ rơi tại thôn Đồng Bò, kèm theo lời nhắn đầy xót xa.
Phát hiện bé gái bị bỏ rơi cùng lời nhắn
Khoảng 19h30 ngày 15/4, người dân đi qua khu vực thôn Đồng Bò, xã Yên Bài, huyện Ba Vì, bất ngờ phát hiện một túi nilon màu đen để bên vệ đường. Khi lại gần, họ nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của trẻ sơ sinh. Mở túi ra, mọi người thấy một bé gái còn nguyên dây rốn, được quấn trong chiếc khăn mỏng.
Bên cạnh bé là một mảnh giấy viết tay với nội dung: 'Con là sinh viên tự sinh tại phòng trọ, không có tiền nuôi con. Mong ai nhặt được nuôi giúp con. Con xin cảm ơn'. Lời nhắn khiến nhiều người không khỏi xót xa và thương cảm cho hoàn cảnh của cả mẹ lẫn bé.
Chính quyền vào cuộc hỗ trợ
Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa bé gái đến Trạm Y tế xã Yên Bài để kiểm tra sức khỏe. Bước đầu, bé gái nặng khoảng 2,5kg, sức khỏe ổn định, không có dấu hiệu bất thường.
UBND xã Yên Bài đã lập biên bản vụ việc, đồng thời thông báo trên loa phát thanh để tìm kiếm người thân của bé. Trong trường hợp không có ai nhận, chính quyền sẽ tiến hành các thủ tục để đưa bé vào cơ sở nuôi dưỡng theo quy định.
Được biết, khu vực thôn Đồng Bò là nơi có nhiều khu trọ sinh viên. Cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra, xác minh danh tính người mẹ để có hướng hỗ trợ kịp thời.
Lời kêu gọi từ cộng đồng
Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều người bày tỏ sự thương cảm với hoàn cảnh của mẹ con bé gái, đồng thời lên tiếng kêu gọi các tổ chức xã hội chung tay giúp đỡ. Một số ý kiến cho rằng, dù khó khăn đến đâu, người mẹ cũng không nên bỏ rơi con mình, nhưng cũng có người thông cảm vì áp lực cuộc sống.
Hiện tại, bé gái đang được tạm thời chăm sóc tại trạm y tế, chờ các thủ tục pháp lý tiếp theo. Chính quyền địa phương kêu gọi ai biết thông tin về người mẹ hãy báo ngay cho UBND xã Yên Bài để được hỗ trợ kịp thời.



