Chương trình bảo trợ kéo dài 5 năm
Ngày 24/7/2026, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời do Báo Thanh Niên phối hợp với Công ty CP dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) tổ chức đã đánh dấu 5 năm đồng hành cùng trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19. Tính đến nay, chương trình đã hỗ trợ hàng trăm em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có các em Phạm Minh Chiến, Phạm Minh Châu và Phạm Hồng Khánh An.
Gia đình anh Phạm Văn Lợi: Hai con được bảo trợ
Bé Phạm Minh Châu (9 tuổi, ở P.Tân Thới Hiệp, TP.HCM) là con gái thứ hai của anh Phạm Văn Lợi và chị N.T.D, giáo viên tiểu học đã mất vì Covid-19 vào tháng 9/2021. Chị Thu Hoài (ở xã Nhà Bè, TP.HCM) sau khi nghe nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, chia sẻ về chương trình, đã nhận bảo trợ bé Minh Châu đến năm 18 tuổi. Trước đó, con trai đầu là Phạm Minh Chiến (13 tuổi) đã nhận học bổng từ SASCO từ tháng 10/2021, với mức 5 triệu đồng/năm cho học sinh và 10 triệu đồng/năm cho sinh viên.
Chiều 10/7/2026, tại nhà ông bà nội ở đường Nguyễn Thị Kiểu, cụ Phạm Văn Thắng (76 tuổi) và cụ Đặng Thị Duyên (76 tuổi) đón tiếp phóng viên. Cụ Thắng, cựu chiến binh từng tham gia chiến trường B, xúc động kể: "Tưởng chúng tôi già yếu đã đi rồi, nào ngờ cuộc đời quá nghiệt ngã, cướp mất người mẹ trẻ của các cháu". Ông cũng bày tỏ lòng biết ơn: "Chúng tôi thấy rất may mắn khi được Báo Thanh Niên, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, SASCO và chị Thu Hoài bảo trợ. Đó không chỉ là vật chất, mà còn là sự sưởi ấm, nâng bước con trẻ".
Cô giáo Trần Thị Thanh Bình: Hai con song sinh được bảo trợ
Cô Trần Thị Thanh Bình, giáo viên Trường mẫu giáo Hạnh Thông Tây, mất chồng trong đại dịch, một mình nuôi cặp song sinh 10 tuổi: bé gái Phạm Hồng Khánh An và bé trai chậm phát triển. Khánh An học giỏi với điểm 10 Toán, Tiếng Việt, Anh Văn và đang theo học khóa tiếng Anh do chương trình kết nối. Từ năm 2022, cả hai con của cô được bảo trợ 4 triệu đồng/tháng đến 18 tuổi, một suất từ bạn đọc Báo Thanh Niên và một suất từ Công ty Tân Hiệp Phát. Cô Bình chia sẻ: "Số tiền này đỡ đần rất nhiều, giúp tôi yên tâm đi dạy. Đây là động viên lớn, cảm ơn chương trình".
Niềm hy vọng cho tương lai
Rời nhà cô Bình khi thành phố lên đèn, phóng viên thấy rõ từ những ngày khó khăn sau đại dịch, sự đồng hành của bạn đọc và nhà bảo trợ đã mang lại hy vọng cho các gia đình. Trong ánh mắt phụ huynh và nụ cười trẻ thơ, tương lai tươi sáng hơn đang hiện ra.



