Cộng đồng chung tay hỗ trợ 4 chị em mồ côi ở Lâm Đồng
Ngày 27 tháng 3, Thường trực Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã đến thăm và động viên em Hà Thị Mỹ Hương (sinh năm 2010, trú tại xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng) – một trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Theo báo Tiền Phong, anh Trương Minh Quang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Bí thư Tỉnh Đoàn – đã trao tặng em Mỹ Hương một sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương.
Hỗ trợ học tập và cuộc sống
Trong dịp này, Tỉnh Đoàn – Hội đồng Đội tỉnh Lâm Đồng cũng trao thêm một suất học bổng 10 triệu đồng để hỗ trợ chi phí học tập, giúp em có thêm điều kiện vượt qua khó khăn. Em Hà Thị Mỹ Hương có hoàn cảnh đặc biệt: cha là anh Hà Văn Ót (sinh năm 1985, quê Thanh Hóa) và mẹ là chị Nguyễn Thị Yến Hà (sinh năm 1981, quê Quảng Ngãi) đã đến lưu trú tại thôn Tân Đà, xã Tân Hội, làm nghề phu hồ và trồng rau. Năm 2023, anh Ót qua đời do tai nạn giao thông, để lại vợ và 4 con nhỏ.
Sau đó, chị Yến Hà một mình lao động nuôi con nhưng rơi vào trầm cảm và cuối năm 2025 đã rời bỏ các con. Từ đó, Mỹ Hương phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc 3 em nhỏ là Hà Thị Hoa (sinh năm 2014), Hà Văn Thọ (sinh năm 2017) và Hà Thị Vân (sinh năm 2021). Câu chuyện này nhanh chóng nhận được sự quan tâm rộng rãi từ cộng đồng.
Ủng hộ từ các nhà hảo tâm
Thông qua Chương trình Nhân ái của Báo Dân trí, các nhà hảo tâm đã chung tay ủng hộ số tiền lên tới hơn 3,2 tỷ đồng để giúp đỡ 4 chị em vượt qua khó khăn. Em Mỹ Hương chia sẻ với phóng viên Dân Trí rằng đã nhận được nhiều sự thăm hỏi, động viên và hỗ trợ vật chất như tiền mặt, gạo, mì gói, nhu yếu phẩm, xe đạp điện, bàn ghế học tập và quần áo.
Tin đồn sai sự thật gây xáo trộn
Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui, Hương khá buồn khi hình ảnh gia đình bị cắt ghép và lan truyền không đúng sự thật trên mạng xã hội. Gần đây, nhiều người dùng Facebook đã ghép hình ảnh 4 chị em với bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ – một người dì họ hàng xa – và đăng thông tin sai lệch rằng mẹ của các em đã trở về sau khi biết tin nhận hơn 3,2 tỷ đồng hỗ trợ.
Bé gái 16 tuổi này cho biết: “Việc này làm ảnh hưởng đến cuộc sống của 4 chị em chúng con và dì Lệ”. Trong chiều ngày 29 tháng 3, bà Lệ cũng xác nhận cuộc sống của bà bị đảo lộn, thậm chí bị đe dọa khi nhiều trang mạng xã hội đăng thông tin sai sự thật. Bà nói: “Tôi lái xe máy chở rau ra chợ bán, bị một người lạ mặt chặn đường chửi bới, dọa đánh. Họ cho rằng tôi là mẹ đã bỏ 4 đứa nhỏ ra đi nhưng rồi trở về khi biết tin các cháu được hỗ trợ tiền”.
Quản lý minh bạch và hỗ trợ từ chính quyền
Bà Lệ cho biết đã cùng Hương kiểm đếm số tiền quyên góp và nhờ đại diện cơ quan chức năng quản lý để đảm bảo an toàn, minh bạch. Về phía chính quyền địa phương, xã Tân Hội đã xác định được nơi ở và nơi làm việc của người mẹ, đồng thời đang thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo an toàn cho gia đình. Sự việc này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm chứng thông tin trước khi lan truyền trên mạng xã hội.



