13 'Chiến Binh Nhí' Chiến Thắng Ung Thư Được Trao Bằng Nhiếp Ảnh Trong Lễ Tổng Kết Đầy Xúc Động
Tối ngày 28 tháng 2, một buổi lễ tổng kết và trao giấy chứng nhận đã diễn ra trong không khí ấm áp và đầy xúc động tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện này dành riêng cho 13 bạn nhỏ, những 'cựu bệnh nhi' đã chiến thắng căn bệnh ung thư tại khoa Ung bướu của Bệnh viện Nhi đồng 2. Các em đã hoàn thành khóa học nhiếp ảnh đặc biệt mang tên 'Khoảnh Khắc Diệu Kỳ', một chương trình được thiết kế để chữa lành tâm hồn sau những năm tháng điều trị gian nan.
'Ông Bụt' Gieo Hy Vọng Cho Những Trái Tim Nhỏ
Giữa khán phòng, chú Hoàng Văn Thắng xuất hiện với mái tóc bạc phơ và nụ cười hiền hậu. Được các em nhỏ trìu mến gọi là 'Ông Bụt', chú đã đồng hành cùng các bệnh nhi ung thư tại khoa Ung bướu, Bệnh viện Nhi đồng 2 trong nhiều năm qua. Chú Thắng âm thầm vào từng phòng bệnh, sẻ chia, động viên và tiếp thêm niềm tin cho những 'chiến binh nhí' trong cuộc chiến chống chọi bệnh tật.
Chú Thắng xúc động chia sẻ về lý do lớp học được đặt tên là 'Điều Kỳ Diệu'. Chú kể lại câu chuyện về một bé gái mắc ung thư não, từng rơi vào trạng thái chán chường và khép kín. Không chỉ riêng em, nhiều học viên khác cũng từng thu mình, chống đối, thậm chí không muốn giao tiếp với người thân. Việc học bị gián đoạn, những năm tháng tuổi thơ trôi qua trong bệnh viện. Trước khi qua đời, anh trai của em đã gửi gắm ước mong em mình được tiếp tục học tập và sống với niềm vui. Từ đó, lớp học ra đời như một cách tiếp nối giấc mơ còn dang dở.
'Có những đêm chúng tôi gần như mất ngủ. Nếu không có sự đồng hành của các tình nguyện viên và nhà hảo tâm, lớp học đã không thể duy trì. Nhưng khi nhìn thấy các con thay đổi, từ rụt rè, tự ti đến tự tin đứng cạnh tôi với nụ cười rạng rỡ, tôi biết chúng tôi đã thành công', chú Thắng bày tỏ. Theo chú, thành công không nằm ở điều gì to tát, mà ở sự chuyển biến trong tâm hồn những đứa trẻ từng mang mặc cảm bệnh tật.
Hành Trình Gian Nan Và Khát Vọng Hòa Nhập
Nhiều em trong số các học viên mới chỉ 10 tuổi nhưng đã có 6–7 năm gắn bó với bệnh viện. Thời gian nằm điều trị còn nhiều hơn thời gian được sống một cuộc sống bình thường. Các em không được nghe trọn vẹn một bài giảng ở trường, không thể đến lớp như bạn bè đồng trang lứa. Khi quay lại trường học, khoảng cách kiến thức và tâm lý đã quá xa, khiến việc hòa nhập gần như không thể.
Không chỉ các em nhỏ, gia đình của các em cũng chịu ảnh hưởng nặng nề cả về tinh thần lẫn đời sống thường ngày. 'Chúng tôi tha thiết mong có thêm nhiều sự chung tay để các con có thêm cơ hội, thêm niềm tin và sức mạnh chiến thắng bệnh tật', chú Thắng bày tỏ.
Nghệ Thuật Như Một Liệu Pháp Chữa Lành
Đồng hành cùng dự án với chú Thắng, đạo diễn Đỗ Nam – người thầy đầu tiên của lớp nhiếp ảnh – cho biết các em không chỉ được dạy kỹ thuật nhiếp ảnh như ánh sáng, bố cục, màu sắc, mà thông qua từng bức hình còn được kể những câu chuyện về văn hóa, lịch sử. Điều này giúp mở rộng tầm nhìn và nuôi dưỡng trái tim yêu thương.
'Nếu các bác sĩ – những chiếc áo blouse trắng – sinh ra các con lần thứ hai bằng phác đồ điều trị thể chất, thì 'Khoảnh Khắc Diệu Kỳ' mong được chữa lành những trái tim nhỏ bé bằng liệu pháp nghệ thuật', đạo diễn Đỗ Nam chia sẻ. Trong thời gian tới, chương trình dự kiến mở rộng sang các lĩnh vực như âm nhạc, hội họa, quay phim, diễn xuất, tạo thêm nhiều không gian sáng tạo để các em thể hiện bản thân và nuôi dưỡng ước mơ.
Những Khoảnh Khắc Đáng Nhớ Và Sự Chung Tay Của Cộng Đồng
Lớp học đặc biệt này đã diễn ra qua 50 buổi học cả online và offline, với sự tham gia của nhiều đạo diễn hình ảnh và nghệ sĩ nhiếp ảnh. 10 bạn học viên sẽ được chọn vào lớp nâng cao, trong khi các em còn lại sẽ học lại cùng khóa mới. Tại buổi lễ, các tác phẩm nhiếp ảnh do các học viên thực hiện đã được trưng bày và chào bán với các nhà hảo tâm. Số tiền thu được được trao ngay tại chỗ cho các bạn học viên và phụ huynh của từng bức ảnh.
Ban tổ chức nhấn mạnh rằng lớp học hoàn toàn miễn phí cho các bé và không kêu gọi ủng hộ. Trong sự kiện, 13 học viên đã tặng hoa để tri ân các y bác sĩ và nhà hảo tâm đã đồng hành cùng các em. Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bác sĩ CKII Nguyễn Minh Tiến, đã đến chung vui và hát tặng ca khúc 'Áo Trắng Thiên Thần' do chính bác sĩ sáng tác. Bác sĩ Nguyễn Bảo Sơn Tùng từ khoa Ung bướu, Huyết học cũng góp một bức ảnh do mình chụp để gây quỹ cho các bệnh nhi đang điều trị.
Trên hành trình này, những người đồng hành khẳng định sẽ tiếp tục sát cánh, để mỗi khoảnh khắc của các em nhỏ đều có thể trở thành một 'khoảnh khắc diệu kỳ', mang lại hy vọng và niềm vui sau những thử thách của bệnh tật.



