Hơn 200 người xuyên đêm tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích sau vụ lật đò trên sông Gianh
Xuyên đêm tìm kiếm 2 người mất tích sau vụ lật đò sông Gianh

Hơn 200 người xuyên đêm tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích sau vụ lật đò trên sông Gianh

Tối 19-2, ông Nguyễn Văn Sáu, Bí thư Đảng ủy xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị, cho biết hơn 200 người vẫn đang nỗ lực không ngừng để tìm kiếm hai người mất tích trong vụ lật đò chở 7 người xảy ra vào sáng mùng 3 Tết Nguyên đán trên sông Gianh. Ông Sáu chia sẻ: "Dù đêm tối nhưng lực lượng chức năng vẫn đang cố gắng tìm. Đến khi nào điều kiện không cho phép mới phải ngừng. Ngày Tết mà để hai ông cháu ở dưới nước lạnh phút nào là đau xót thêm phút nấy".

Lực lượng tìm kiếm được huy động quy mô lớn

Theo ông Sáu, từ trưa cùng ngày, chính quyền xã đã huy động gần 200 người tham gia công tác tìm kiếm, bao gồm lực lượng công an tỉnh, công an xã, quân sự địa phương và nhiều người dân tình nguyện. Nhiều phương tiện như thuyền máy và thuyền nhỏ đã được triển khai để rà soát dọc hai bên bờ sông, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm theo hướng dòng chảy.

Ngoài ra, lực lượng cứu hộ còn tổ chức các nhóm thợ lặn chuyên nghiệp phối hợp với thợ lặn địa phương, sử dụng móc câu và thiết bị dò tìm hiện đại để rà soát kỹ lưỡng vùng đáy sông. Họ đã khoanh vùng khu vực xảy ra tai nạn nhằm tập trung tìm kiếm hai nạn nhân đang mất tích.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Diễn biến vụ tai nạn thương tâm

Theo lời kể của những người sống sót, sáng mùng 3 Tết, cả gia đình 7 người đã đi đò qua sông Gianh để thăm người quen thì bất ngờ gặp nạn. Chiếc thuyền được sử dụng là phương tiện riêng của gia đình, và đáng tiếc, tại thời điểm xảy ra tai nạn, không ai trong số 7 người mặc áo phao.

Chiều cùng ngày, ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm người mất tích. Sự việc xảy ra khiến 7 người rơi xuống sông, trong đó hai người đã được xác định tử vong ngay sau đó.

Hậu quả và tình trạng hiện tại

Một người dân địa phương phát hiện sự việc và lập tức kêu cứu. Ngay sau đó, một chiếc đò khác của người dân đã lao đến và vớt được 5 người. Trong số này, một phụ nữ và hai trẻ em may mắn có sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, một cháu bé khoảng hơn 2 tuổi khi được vớt lên đã tím tái và sau đó tử vong. Bà C.T.N., 68 tuổi, cũng được đưa lên bờ nhưng không qua khỏi.

Chiếc đò gặp nạn do ông N.V.T., 68 tuổi, trú tại thôn Tân Hóa, xã Tuyên Bình, điều khiển, di chuyển từ hướng xã Tuyên Hóa sang xã Tuyên Bình. Hiện tại, một bé gái 14 tuổi và ông T. vẫn đang mất tích, khiến công tác tìm kiếm trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Vụ lật đò này đã gây chấn động địa phương, nhấn mạnh sự cần thiết của việc tuân thủ các quy định an toàn khi di chuyển trên sông nước, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình