Vụ cháy quán chay ở TP.HCM: Hai mẹ con tử vong trong đêm
Sáng ngày 24/3/2026, lực lượng Công an phường Bình Hưng Hòa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang phong tỏa và tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy quán lẩu chay trên đường Phạm Đăng Giản, thuộc phường Bình Hưng Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. Vụ hỏa hoạn xảy ra trong đêm đã khiến hai mẹ con chủ quán tử vong thương tâm.
Hiện trường tan hoang, khó tiếp cận cứu nạn
Theo ghi nhận tại hiện trường, căn nhà có diện tích khoảng 100 mét vuông đã bị thiêu rụi toàn bộ đồ đạc bên trong. Mái tôn bị ám khói đen kịt và một phần đã bị đổ sập hoàn toàn. Hình ảnh quán lẩu chay sau vụ cháy hiện lên với cảnh tượng ngổn ngang, đổ nát.
Anh Minh, một nhân chứng sống gần hiện trường và là một trong những người đầu tiên tiếp cận, chia sẻ với giọng đầy bàng hoàng: "Căn nhà khóa cửa chặt, phía trước lại chất nhiều bàn ghế, tủ kính chắn lối đi nên chúng tôi rất khó tiếp cận. Tôi cùng mấy anh em dùng bình chữa cháy xịt liên tục từ bên ngoài nhưng không ăn thua. Lửa bên trong đỏ rực, tiếng nổ lách tách vang lên liên hồi mà cửa lại khóa trái, không thể phá vào cứu người".
Đám cháy bùng phát nhanh, lan rộng
Nhiều nhân chứng khác tại hiện trường cho biết đám cháy bắt đầu bùng phát từ khu vực giữa nhà, sau đó lan nhanh về phía sau và bốc cao lên mái tôn. Cột khói đen khổng lồ bao trùm cả khu phố, gây hoảng loạn cho người dân xung quanh. Đến hơn 7 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang túc trực để điều tra nguyên nhân chính xác của vụ cháy.
Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào khuya ngày 23/3, người dân đã phát hiện lửa và khói bùng phát bên trong quán lẩu chay. Tuy nhiên, cửa ngoài bị khóa chặt khiến mọi người không thể tiếp cận kịp thời. Dù đã cố gắng đập cửa để đưa bình chữa cháy mini vào dập lửa nhưng nỗ lực này không thành công. Lửa nhanh chóng bùng phát mạnh và bao trùm toàn bộ quán.
Nỗ lực cứu nạn và phát hiện thương tâm
Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường để triển khai công tác dập lửa. Lối cửa chính, vốn là lối thoát hiểm duy nhất trong nhà, đã được phá mở. Bên trong, bàn ghế ngổn ngang và lửa cháy dữ dội chặn lối vào.
Cảnh sát PCCC đã tiếp cận sử dụng vòi rồng để dập lửa, tạo lối vào sâu bên trong tìm kiếm những người có thể bị mắc kẹt. Tại khu vực phòng ngủ, tổ cứu nạn cứu hộ đã phát hiện hai mẹ con với năm sinh lần lượt là 1978 và 2006. Họ nhanh chóng đưa hai nạn nhân ra ngoài, nhưng rất tiếc, cả hai đã tử vong trước đó.
Quán vừa ở vừa kinh doanh, hoạt động lâu năm
Theo lời kể của nhiều người dân địa phương, quán chay này vừa được sử dụng làm nhà ở, vừa kết hợp kinh doanh và đã hoạt động được khoảng 5 năm nay. Hàng ngày, quán thường mở cửa từ sáng sớm cho đến khoảng 20 giờ thì đóng cửa. Sau giờ làm việc, hai mẹ con chủ quán thường dọn dẹp rồi ngủ nghỉ ngay tại quán.
Đám cháy được xác định xuất phát từ khu vực phía trước quán, trong khi các nạn nhân đang ngủ ở phòng ngủ phía sau. Điều này có thể khiến họ không phát hiện kịp thời, không thể thoát ra được và bị ngạt khói dẫn đến tử vong.
Hỗ trợ gia đình và điều tra nguyên nhân
Ủy ban nhân dân phường Bình Hưng Hòa hiện đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Đồng thời, địa phương cũng đang xây dựng phương án hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân xấu số. Vụ việc đã để lại nỗi đau và sự bàng hoàng sâu sắc cho cộng đồng dân cư xung quanh.
Vụ cháy quán cơm chay ở TP.HCM một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là tại các cơ sở vừa kinh doanh vừa ở. Việc đảm bảo lối thoát hiểm thông thoáng và trang bị đầy đủ thiết bị PCCC là vô cùng cần thiết để ngăn ngừa những thảm kịch đáng tiếc tương tự trong tương lai.



