Vụ cháy thương tâm ở Gia Lai: Hai cháu nhỏ tử vong, hàng xóm liều mình cứu người
Cháy nhà ở Gia Lai, hai cháu nhỏ tử vong, hàng xóm liều mình cứu

Vụ cháy thương tâm ở Gia Lai: Hai cháu nhỏ tử vong, hàng xóm liều mình cứu người

Chiều ngày 21/3, một vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã xảy ra tại nhà bà Mai Thị Nghi ở thôn 5, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai, cướp đi sinh mạng của hai cháu nội là P.M.P.T. (7 tuổi) và P.M.P.L. (5 tuổi). Những ngày qua, không khí tang thương bao trùm con phố, khiến ai nấy đều nghẹn ngào, thương xót trước sự ra đi quá sớm của hai chị em nhỏ.

Hành động dũng cảm của người hàng xóm

Anh Nguyễn Lương Hồng (sinh năm 1989), hàng xóm của bà Nghi, là người đầu tiên tiếp cận hiện trường và đã nhiều lần liều mình lao vào đám cháy với hy vọng cứu các cháu. Anh kể lại, vào chiều hôm xảy ra vụ việc, anh đang ngồi trước cửa hàng thì thấy hai thanh niên chạy xe máy ngang qua, chỉ tay vào căn nhà bên cạnh và hô lớn: “Cháy nhà, cháy nhà”. Nghe vậy, anh lập tức chạy sang. Lúc này, khói đã bốc lên nghi ngút từ ngôi nhà của bà Nghi.

Tuy nhiên, cửa phòng khách phía trước bị khóa trái do đang cho người khác thuê để buôn bán, nên không thể vào được. Anh liền chạy sang con hẻm nhỏ bên hông nhà và thấy cánh cửa lùa khép hờ. Nhìn vào trong, anh thấy bà Nghi cùng cháu trai đang hoảng loạn giữa làn khói dày đặc. Không chần chừ, anh kéo mạnh cửa và nhanh chóng đưa hai bà cháu ra ngoài an toàn.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Nỗ lực cứu người trong tuyệt vọng

Vừa ra khỏi căn nhà ngập khói, bà Nghi hốt hoảng kêu lên: “Trong nhà còn hai đứa nhỏ”, rồi định quay vào cứu cháu nhưng anh Hồng vội ngăn lại. Sau đó, anh lao thẳng về phía căn phòng nơi hai cháu gái đang mắc kẹt. Tuy nhiên, mới tiến được vài bước, khói và hơi nóng đã khiến anh ngộp thở. Anh Hồng chia sẻ: “Trong nhà khói đặc quánh, hơi nóng của lửa táp vào mặt bỏng rát. Tôi cố tiến vào nhưng không thể chịu nổi nên phải chạy ra ngoài để thở”.

Không tiếp cận được từ phía sau, anh vội chạy về lấy máy cắt để phá khóa cửa chính, hy vọng mở được lối vào từ phía trước. Thế nhưng, khi cắt được khóa và mở cửa ngoài, anh phát hiện lối vào khu vực cháy bị chặn bởi một cánh cửa khác đã bị khóa trái từ bên trong. Không bỏ cuộc, anh lấy chiếc chăn gần đó quấn quanh người, cởi áo nhúng nước trùm kín đầu để chống khói rồi quay lại cửa bên hông, tiếp tục trườn vào.

Khoảnh khắc đau lòng

Trong lúc nguy cấp, người dân và lực lượng cứu hộ đã đập vỡ bức tường rồi dùng khúc gỗ thúc vào cánh cửa nơi hai cháu nhỏ đang mắc kẹt bên trong. Anh Hồng nhớ lại: “Không may, căn phòng nơi hai cháu nhỏ ẩn náu bị chốt cửa từ bên trong nên tôi không thể mở được. Tôi dùng vai húc nhiều lần nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Do quá nóng và ngộp khói, tôi phải chạy ra ngoài để thở rồi lại lao vào nhưng vẫn bất thành”.

Sau khi phá được tường và mở cửa phòng, một luồng khói đặc quánh cùng mùi nhựa cháy nồng nặc tràn ra. Anh Hồng kể tiếp: “Khi cửa vừa mở, phía trên trần nhà, tấm la phông đang cháy đỏ, hơi nóng hắt xuống bỏng rát cả người khiến tôi phải lùi ra ngoài để lấy hơi”. Sau khi hít một hơi thật sâu, anh lại lao vào căn phòng mù mịt khói lửa, quờ tay tìm kiếm trong vô vọng.

Anh nghẹn giọng: “Trong lúc quờ quạng, tôi chạm được vào bàn tay đã mềm nhũn của một cháu gái. Lúc này, trên người cháu vẫn còn trùm chăn”. Dù đã kiệt sức sau nhiều lần lao vào đám cháy, anh vẫn cố gắng bế cháu ra ngoài để mọi người sơ cứu. Do hít quá nhiều khói độc, anh không còn sức để quay vào mà chỉ kịp báo cho mọi người biết bên trong còn một cháu gái khác rồi lả đi.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Nguyên nhân và hậu quả

Theo người thân nạn nhân, khi xem lại camera an ninh trong nhà, thời điểm đám cháy bùng phát, hai chị em cháu T. và L. hoảng loạn chạy đi chạy lại rồi cùng vào căn phòng phía trước để ẩn náu. Mặc dù được người dân và lực lượng chức năng tích cực ứng cứu, nhưng hai cháu đã không qua khỏi.

Khoảng 14h50 ngày 21/3, Công an xã Chư Sê nhận được tin ngôi nhà của bà Mai Thị Nghi bị cháy nên đã nhanh chóng triển khai cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở đến hiện trường. Họ phối hợp với người dân tổ chức chữa cháy và đưa hai cháu nhỏ mắc kẹt ra ngoài, đưa đến Trung tâm y tế cấp cứu. Tuy nhiên, nghi do ngạt khói độc từ trần nhựa bị cháy, đến 15h30 cùng ngày, cả hai nạn nhân đã tử vong.

Vụ việc này để lại nỗi đau sâu sắc cho gia đình và cộng đồng, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cảnh giác phòng cháy chữa cháy, đặc biệt trong các hộ gia đình có trẻ nhỏ.