TP.HCM tri ân người có công dịp 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ
TP.HCM tri ân người có công dịp 79 năm Thương binh-Liệt sĩ

Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Sanh (76 tuổi, phường Long Hương, TP.HCM) là một trong những minh chứng cho tinh thần cách mạng kiên trung của thế hệ đi trước. Năm 1971, khi vừa tròn 19 tuổi, bà chính thức tham gia hoạt động cách mạng ngay trong vùng kiểm soát, kìm kẹp của ngụy quyền. Trải qua những ngày tháng sống giữa mưa bom bão đạn, bà được các đồng chí tuyên truyền, giác ngộ lý tưởng, từ đó một lòng theo Đảng, theo Bác.

Nhiệm vụ của bà Sanh khi ấy là hoạt động ở cơ sở nội thành để thu thập tin tức, tham gia tiếp tế lương thực, thuốc men cho lực lượng cách mạng và dẫn đường cho cán bộ thoát khỏi vòng vây của địch. Dù bất kỳ nhiệm vụ nào được giao, bà đều hoàn thành xuất sắc cho tới ngày giải phóng. Cũng nhờ kháng chiến, năm 1973, bà bén duyên với người bạn đời là Bí thư chi đoàn thanh niên, nhưng hạnh phúc thời chiến chẳng được bao lâu.

Năm 1974, chồng bà anh dũng hy sinh khi con gái đầu lòng vừa tròn 4 tháng tuổi. Nén nỗi đau, bà từng nhiều lần nói dối con rằng “ba đi công tác ở Hà Nội rất lâu mới về”. Khi con khôn lớn, bà kể hết sự thật để con hiểu rằng đất nước có được độc lập, tự do là nhờ biết bao người đã ngã xuống, và để con thêm tự hào về người cha của mình. Sau giải phóng, bà Sanh tiếp tục gắn bó với công tác phụ nữ tại địa phương, thầm lặng cống hiến cho xã hội. Bà nhắn nhủ thế hệ trẻ hôm nay hãy luôn trân trọng lịch sử, trân trọng cuộc sống, không ngừng học tập, lao động và cống hiến để xứng đáng với sự hy sinh của cha ông.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Người thương binh mang nỗi đau tìm đồng đội

Một câu chuyện khác là ông Lê Quang Trình, 84 tuổi, thương binh hạng 3/4, từng tham gia phong trào Đồng Khởi, gia nhập hàng ngũ chiến sĩ Giải phóng quân miền Đông Nam Bộ và tham gia nhiều trận đánh oanh liệt. Sau ngày đất nước thống nhất, ông trở về xây dựng chính quyền địa phương, đến khi nghỉ hưu vẫn tiếp tục tham gia công tác Mặt trận, Hội Cựu chiến binh (Quận 5 cũ), cùng đồng đội vận động giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tích cực tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước và truyền thống cách mạng.

Ở tuổi 84, mỗi khi trái gió, vết thương ở đầu do bom B52 gây ra vẫn khiến ông khó chịu, nhưng ông nói điều đó không là gì so với nỗi trăn trở lớn nhất của mình: tìm lại hài cốt của các đồng chí, đồng đội đã anh dũng hy sinh, trong đó có người con trai của ông. Ông Trình luôn đau đáu mong đưa đồng đội trở về với đất mẹ, với người thân, gia đình và bạn bè, như một cách làm tròn bổn phận, đạo lý.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Hơn 154,1 tỷ đồng chăm lo người có công

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM nhiều năm qua luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới người có công bằng những chính sách kịp thời, thiết thực và cao nhất trong toàn bộ hệ thống chính sách xã hội. Đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP, cho biết: “Cùng với việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, Thành phố luôn quan tâm ban hành nhiều chính sách đặc thù, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách.” Theo đó, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã trở thành nét đẹp văn hóa, việc làm tự giác và lan tỏa sâu rộng. Mỗi căn nhà tình nghĩa, mỗi công trình tri ân, mỗi nghĩa cử sẻ chia đều là sự tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” bằng hành động thiết thực.

Dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), các hoạt động tri ân được triển khai mạnh mẽ tới từng địa phương. Tổng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước là hơn 154,1 tỷ đồng, chưa bao gồm ngân sách dành riêng cho các hoạt động tại đặc khu Côn Đảo. TP.HCM cũng tổ chức nhiều đoàn lãnh đạo đi thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu.

Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Bên cạnh công tác chăm lo an sinh, TP.HCM còn tập trung đầu tư tu bổ các nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công và quyết liệt triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Đây là nhiệm vụ thể hiện trách nhiệm với những người đã ngã xuống, đồng thời góp phần xoa dịu nỗi đau cho thân nhân liệt sĩ.

Thời gian tới, Thành phố xác định sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời và hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người có công; nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện phát triển của Thành phố; và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của người có công và gia đình chính sách.

Giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ

Bên cạnh đó, TP.HCM sẽ đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là đối với thế hệ trẻ, góp phần nuôi dưỡng lý tưởng sống, khát vọng cống hiến và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước. Tri ân không chỉ là đạo lý mà còn là nền tảng vững chắc để Thành phố viết tiếp những chặng đường phát triển trong kỷ nguyên mới.