Đồng Nai: Phục dựng thành công ảnh tập thể tìm thấy trong mộ liệt sĩ
Phục dựng ảnh tập thể tìm thấy trong mộ liệt sĩ ở Đồng Nai

Ngày 29.7, Đội K72 (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai) thông báo đã nhận được kết quả phục dựng bức ảnh tập thể được tìm thấy trong mộ tập thể có 4 hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai. Bức ảnh cũ, bị phai mờ sau hơn nửa thế kỷ dưới lòng đất, nay đã trở nên rõ nét và sinh động hơn, mở ra hy vọng tìm lại tên tuổi cho các liệt sĩ vô danh.

Phát hiện và phục dựng bức ảnh tập thể

Trước đó, ngày 27.7, trong quá trình mở rộng khai quật khu vực mộ tập thể chứa 4 hài cốt liệt sĩ (nơi từng phát hiện cây bút khắc chữ 'Tiến Quy' và đôi chim bồ câu), Đội K72 đã tìm thấy thêm nhiều di vật, trong đó có một bức ảnh tập thể. Do thời gian chôn vùi kéo dài, hình ảnh trên giấy tờ đã bị nhòe, mục rã. Ngay sau đó, đội đã gửi ảnh cho các cộng tác viên trẻ để phục dựng, làm rõ các chi tiết.

Kết quả phục dựng cho thấy hai phiên bản: một tấm các liệt sĩ đội nón và một tấm không đội nón. Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai, chia sẻ: 'Hy vọng sau khi đăng tải bức ảnh này, nhiều cựu chiến binh từng công tác hoặc có mặt trong ảnh sẽ nhận ra đồng đội, giúp xác định đơn vị và danh tính bốn liệt sĩ trong mộ tập thể.'

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hy vọng tìm lại tên cho các liệt sĩ

Không chỉ bức ảnh tập thể, trước đó ngày 26.7, tại một mộ tập thể khác có 3 liệt sĩ cũng ở xã Minh Đức, Đội K72 đã khai quật và tìm thấy một bức ảnh cá nhân trong ví, nghi của một liệt sĩ, nhưng cũng bị phai mờ. Tất cả các hình ảnh được đăng tải trên trang Facebook của đội với kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72, cho biết: 'Chúng tôi đã gửi ảnh cho các cộng tác viên phục dựng để hình ảnh rõ nét hơn. Hy vọng thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống Mỹ sẽ gợi nhớ ký ức, giúp chúng tôi sớm trả lại tên cho các liệt sĩ.'

Nỗ lực khai quật và giám định ADN

Đến nay, tại khu vực mở rộng tìm kiếm ở xã Minh Đức, Đội K72 đã cất bốc được 26 hài cốt liệt sĩ. Trung tá Nguyễn Văn Long, Phó đội trưởng Đội K72, thông tin: 'Trong số đó, khoảng hơn 50% lấy được mẫu sinh phẩm, có khả năng xét nghiệm ADN để xác định danh tính và trả lại tên cho các liệt sĩ.' Các mẫu sinh phẩm được thu thập cẩn thận trong quá trình bóc tách từng lớp đất.

Các hài cốt liệt sĩ hiện được đặt tại nhà quàn, chờ lễ truy điệu và an táng theo quy định. Nhiều gia đình liệt sĩ vẫn ngày đêm mong ngóng tin tức về người thân.

Lễ triển khai tìm kiếm quy tập liệt sĩ

Trước đó, ngày 25.7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã dự và chỉ đạo lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức. Ông nhấn mạnh: 'Trong các chiến dịch, trận đánh ác liệt từ 1968–1975, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, nhưng vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt hoặc chưa xác định được danh tính. Thân nhân các gia đình liệt sĩ vẫn ngày đêm ngóng trông.'

Khu vực này từng diễn ra các trận đánh lớn như trận Núi Gió và Điểm cao 169 (tháng 4.1972) của Trung đoàn 1 (Sư đoàn 5), Trung đoàn 14 (Sư đoàn 7), Tiểu đoàn 368 và bộ đội địa phương; 150 ngày đêm 'Chốt chặn Tàu Ô - Xóm Ruộng' của Sư đoàn 7; trận vây ép chốt chặn ngã ba Xa Cát - Minh Đức (tháng 4.1972) của Trung đoàn 201.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Việc phục dựng ảnh và giám định ADN là những bước quan trọng, giúp các liệt sĩ sớm được trả lại danh tính và tên tuổi, xoa dịu nỗi đau của gia đình, đồng đội. Đội K72 tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng, cựu chiến binh để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng này.