Anh Nguyễn Văn Thắng (43 tuổi, trú xã Nghĩa Phúc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) đang phải đối mặt với hoàn cảnh vô cùng khó khăn khi vợ mắc bệnh ung thư và con trai ba lần bị đột quỵ. Gia đình anh đã rơi vào cảnh kiệt quệ, không còn khả năng xoay sở.
Hoàn cảnh bi thương của gia đình anh Thắng
Vợ anh Thắng là chị Nguyễn Thị Hà (40 tuổi) được chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn cuối. Trong khi đó, con trai anh là cháu Nguyễn Văn Minh (10 tuổi) bị đột quỵ lần thứ ba, khiến sức khỏe suy kiệt. Anh Thắng phải nghỉ việc để chăm sóc hai người thân, gia đình mất đi nguồn thu nhập chính.
Nỗ lực vay mượn và sự giúp đỡ từ cộng đồng
Anh Thắng cho biết đã vay mượn khắp nơi nhưng không đủ trang trải viện phí. Nhờ sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, gia đình anh nhận được một số tiền nhỏ nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu điều trị dài hạn. Anh mong muốn được giúp đỡ thêm để vợ và con có cơ hội sống.
Lời kêu gọi từ trái tim
Anh Thắng chia sẻ: 'Tôi chỉ mong vợ và con tôi được khỏe mạnh, dù phải làm bất cứ điều gì. Nhưng giờ tôi bất lực quá. Mong mọi người giúp đỡ gia đình tôi.' Câu chuyện của anh đã chạm đến trái tim nhiều người, và hy vọng sẽ có thêm sự chung tay để giúp gia đình vượt qua cơn khốn khó.



