Người dân vùng lũ Đắk Lắk đón Tết ấm áp trong nhà mới sau thiên tai
Người dân vùng lũ Đắk Lắk đón Tết trong nhà mới

Người dân vùng lũ Đắk Lắk đón Tết ấm áp trong nhà mới sau thiên tai

Những ngày cuối năm, không khí tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Đặc biệt, tại thôn Phú Hữu, những căn nhà tránh lũ vừa được bàn giao cách đây gần hai tháng giờ đây khoác lên mình vẻ rực rỡ với đèn lồng treo trước hiên, những chậu hoa tươi thắm và lá cờ Tổ quốc tung bay. Nhiều gia đình tranh thủ ra chợ sắm sửa quần áo mới cho con cháu, mong muốn một năm mới đầy đủ và ấm no hơn.

Giấc mơ trở thành hiện thực trong căn nhà mới

Bà Trần Thị Lãnh, 81 tuổi, không giấu nổi niềm vui khi quây quần bên mâm cúng tất niên đủ đầy cùng con gái. Sau trận lũ lịch sử, ngôi nhà của bà bị sập hoàn toàn, khiến bà lo sợ phải đón Tết trong cảnh "ở ké" nhà con cái. Thế nhưng, nhờ sự hỗ trợ kịp thời, căn nhà mới đã được xây xong trước thềm năm mới.

"Được các chú bộ đội xây nhà mới, rồi còn nhận được ti vi, đồ gia dụng và bánh kẹo từ Nhà nước, tôi chẳng phải lo lắng gì về việc sắm Tết. Dù sống một mình, con cái ở xa, nhưng năm nay tôi cảm thấy ấm áp hơn vì nhận được quá nhiều sự quan tâm. Đón Tết trong nhà mới cứ như một giấc mơ, mọi thứ diễn ra nhanh chóng và ý nghĩa", bà Lãnh chia sẻ với ánh mắt rạng ngời.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Bà cũng bày tỏ mong ước dịp năm mới không chỉ cho gia đình bình an, khỏe mạnh mà còn cho tỉnh nhà thoát khỏi những thiên tai khắc nghiệt. Căn nhà kiên cố của bà giờ đây được trang trí bằng hoa mai, hoa đào, tô điểm thêm không khí xuân.

Chuẩn bị Tết trong niềm hân hoan

Bà Trần Thị Bích Liên, 57 tuổi, con gái bà Lãnh, cũng háo hức chuẩn bị mâm ngũ quả và mua thêm vài chậu hoa để chưng trong nhà mẹ. "Mẹ tôi rất siêng năng chăm sóc nhà cửa, tỉa cây hoa. Năm nay được đón Tết trong căn nhà mới, chúng tôi thấy vui sướng vô cùng. Nhà kiên cố, không còn lo mưa dột hay gió lùa như trước", bà Liên tâm sự.

Chiều xuống, khắp xã Hòa Thịnh lan tỏa hương thơm của bánh chưng, bánh tét hòa quyện với tiếng cười nói rộn ràng của trẻ em. Trên những con đường làng vừa được dọn dẹp sạch sẽ, cờ hoa được treo dọc hai bên, cùng với âm thanh của loa phát thanh vang lên những giai điệu xuân quen thuộc. Nhiều gia đình quây quần chuẩn bị mâm cơm tất niên, chờ đón thời khắc thiêng liêng chuyển giao sang năm mới.

Mâm cơm tất niên đặc biệt của người dân vùng lũ

Ông Trần Văn Khánh, 77 tuổi, ngồi trước sân căn nhà mới còn thơm mùi sơn, nhấp ngụm trà và kể về cái Tết đáng nhớ nhất trong đời. Ông nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng khi nhà cửa, đồ đạc chìm trong biển nước chỉ sau một đêm, buộc vợ chồng ông phải tạm trú nhờ hàng xóm.

"Lúc về, chẳng còn gì, đến cái chén ăn cơm cũng không có, hai vợ chồng phải ăn bằng gáo dừa. Mọi thứ gần như trở về con số 0", ông Khánh xúc động nói. Thế nhưng, giờ đây, gia đình ông được đoàn tụ trong căn nhà mới, xây dựng bằng tình thương và sự đồng lòng của cộng đồng.

Điều đặc biệt trong mâm cơm tất niên của gia đình ông Khánh và nhiều hộ dân khác tại xã Hòa Thịnh là sự hiện diện của món canh khổ qua nhồi thịt. Người dân quan niệm rằng ăn món này trong những ngày đầu năm sẽ giúp "cái khổ đi qua", nhường chỗ cho một năm mới bình an, thuận lợi và đầy đủ.

"Chúng tôi chỉ mong năm mới bình an, làm ăn ổn định và không còn thiên tai dữ dội. Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, chúng tôi mới có một cái Tết trọn vẹn như thế này", ông Khánh bày tỏ lòng biết ơn.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Không khí Tết lan tỏa khắp nơi

Tại chợ hoa nhỏ ven đường, anh Đỗ Thái Yên, 32 tuổi, người bán hoa cúc Tết, cho biết sức mua năm nay chậm hơn do nhiều gia đình mới ổn định cuộc sống sau lũ. "Tôi nhập về gần 100 chậu, chỉ mong bán hết để kịp về sum họp với gia đình. Dù lời lãi không nhiều, nhưng thấy không khí Tết vẫn rộn ràng là mừng rồi. Tôi không bán giá cao vì biết bà con còn khó khăn, mong ai cũng có hoa chưng trong nhà dịp Tết", anh Yên chia sẻ.

Ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, nhấn mạnh: "Bước sang năm mới, chính quyền địa phương mong bà con tiếp tục đoàn kết, nỗ lực khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống. Chúng tôi sẽ đồng hành, huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ người dân vươn lên sau thiên tai. Chúc bà con một năm mới sức khỏe, bình an và nhiều thuận lợi".

Trên khắp các tuyến đường, hình ảnh những chiếc xe máy chở đầy chậu hoa như mang Tết về từng ngôi nhà, tô điểm thêm cho bức tranh xuân ấm áp tại vùng đất từng chịu nhiều mất mát.