Đã 4 ngày sau trận lũ quét kinh hoàng tại bản Chít (xã Mường Than, tỉnh Lai Châu), anh Nguyễn Thanh Hải (35 tuổi) vẫn nằm điều trị với cơ thể đầy thương tích. Nhưng những vết bầm tím do đất đá và cây gỗ va đập không thể đau bằng mất mát mà anh đang gánh chịu. Chỉ trong ít phút của buổi sáng định mệnh 17/7, anh đã mất vợ cùng hai con nhỏ.
Khoảnh khắc lũ dữ ập đến
Anh Nguyễn Thanh Hải là một trong số ít người thoát chết sau khi bị dòng lũ dữ cuốn trôi. Nằm trên giường bệnh, anh kể rằng rạng sáng hôm xảy ra lũ, khi cả gia đình còn đang ngủ thì vợ anh phát hiện nước bắt đầu tràn vào nhà. Anh lập tức chạy ra ngoài tìm dây thừng để buộc vào gốc cây làm điểm bám, nhưng nước dâng quá nhanh, đồ đạc nổi kín lối khiến mọi nỗ lực trở nên vô vọng. Khi quay trở lại, cả gia đình đã bị dòng nước bao vây.
“Cả nhà chỉ biết ôm chặt lấy nhau, nép vào góc tường. Ít phút sau, bức tường phía sau đổ sập, tất cả bị cuốn xuống dòng nước đục ngầu”, anh nghẹn ngào nhớ lại.
Giữa dòng lũ cuồn cuộn, anh vẫn nghe rõ tiếng người vợ tuyệt vọng gọi: “Anh ơi, cứu Trường với!”. Trước mắt anh, cậu con trai út chìm rồi lại nổi giữa dòng nước, đầu bê bết máu. Anh cố vươn tay gọi con nhưng dòng lũ quá mạnh, cuốn tất cả đi chỉ trong khoảnh khắc.
Hành trình sinh tồn giữa dòng nước
Ngay lúc đó, chính anh cũng bị nước cuốn trôi. Đất đá, cây gỗ liên tục va đập khiến anh gần như bất tỉnh. Sau nhiều lần bị nhấn chìm, anh may mắn bám được vào một gò đất giữa dòng. Nhưng chỉ khoảng 15 phút sau, gò đất tiếp tục bị nước lũ đánh sập. Anh lại bị cuốn đi gần 2 km trước khi bám được vào một mô đất khác.
Một mình giữa dòng nước xiết, chân tay tê cứng vì lạnh, anh chỉ biết chờ đợi trong sợ hãi. May mắn, chiếc điện thoại trong túi vẫn còn hoạt động. Anh vội gửi định vị cho người bạn tên Tuấn cầu cứu.
Khoảng 30 phút sau, lực lượng chức năng cùng người dân lần theo tín hiệu tìm đến. Giữa dòng nước chảy xiết, mọi người phải nắm chặt tay nhau tạo thành “dây người” mới đưa được anh vào bờ. Điều đầu tiên anh thều thào sau khi được cứu là lời khẩn cầu: “Tìm vợ con cho anh với...”.
Nỗi đau mất mát
Trong khi anh Hải giành giật sự sống, lúc 8h18, người em gái là chị Phạm Thị Thủy nhận được cuộc gọi cầu cứu từ anh trai. Chị cùng chồng và mẹ lập tức chạy đến căn nhà ven Quốc lộ 32, nhưng chỉ khoảng 10 phút sau, trước mắt họ chỉ còn bãi đất trống. Ngôi nhà, xưởng xay xát và toàn bộ tài sản đã bị dòng lũ cuốn sạch.
Phép màu cuối cùng đã không xảy ra. Ngày 18/7, gia đình lần lượt tìm thấy thi thể người vợ và cậu con trai út của anh Hải. Đến ngày 20/7, thi thể con gái lớn 10 tuổi mới được đưa về. Cháu là học sinh xuất sắc, vừa đoạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, mới được đoàn tụ với mẹ đúng hai ngày trước khi thảm họa ập xuống.
Điều khiến chị Thủy day dứt nhất là cuộc gọi video cuối cùng. Qua màn hình điện thoại, chị vẫn thấy cháu gái bám chặt cánh cửa, gương mặt tái nhợt vì sợ hãi. Chỉ ít phút sau, mọi liên lạc hoàn toàn cắt đứt.
Hiện anh Hải điều trị chấn thương. Điều đáng lo nhất là cú sốc tinh thần sau khi mất cùng lúc vợ và hai con. Cha anh, ông Phạm Trường Giang, cho biết trước mắt gia đình sẽ đón anh Hải về chăm sóc, còn chuyện dựng lại nhà cửa hay tài sản sẽ tính sau.
“Khi mọi người rời đi, căn nhà trở nên vắng lặng mới là lúc nỗi đau thực sự hiện rõ”, người thân anh Hải nghẹn ngào.
Hỗ trợ từ Chính phủ
Chính phủ quyết định hỗ trợ 50 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2026 cho Lai Châu nhằm vượt qua hậu quả mưa lũ, khôi phục đời sống, phát triển kinh tế địa phương. Tính đến trưa 20/7, mưa lũ khiến 6 người chết, 2 người mất tích và 10 người bị thương, thiệt hại tài sản lên gần 443 tỷ đồng tại Lai Châu và Sơn La.



