Chiều 23/6, tại bãi biển thuộc xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, em Nguyễn Văn Đạt, học sinh lớp 12 Trường THPT Bình Sơn, đã kịp thời cứu sống hai anh em ruột bị sóng cuốn ra xa bờ. Sự việc xảy ra khi Đạt đang làm thêm tại một nhà hàng gần bãi biển.
Phát hiện người gặp nạn, lao ra biển
Khoảng 16 giờ cùng ngày, Đạt đang phục vụ khách thì nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ phía biển. Nhìn ra, em thấy hai người đang chới với giữa những con sóng lớn. Không chút do dự, Đạt cởi áo, lao nhanh từ nhà hàng ra biển, bơi về phía các nạn nhân.
Hai anh em gặp nạn là em Nguyễn Văn H. (15 tuổi) và Nguyễn Thị M. (13 tuổi), cùng trú tại xã Bình Thạnh. Các em đang tắm biển thì bị sóng lớn cuốn ra xa, cách bờ khoảng 50 mét.
Dùng sức kéo hai em vào bờ
Đạt cho biết: “Lúc đó sóng rất to, tôi thấy hai em nhỏ đuối sức, sắp chìm. Tôi chỉ nghĩ phải cứu bằng được. Tôi bơi nhanh đến, một tay kéo một em, tay còn lại kéo em kia, cố gắng đạp nước vào bờ. May mắn là có một người dân gần đó chèo thuyền ra hỗ trợ đưa cả ba vào bờ an toàn.”
Cả hai em H. và M. sau đó được đưa vào bờ, sơ cứu kịp thời, sức khỏe đã ổn định. Gia đình các em vô cùng biết ơn Đạt và người dân đã cứu giúp.
Hành động đẹp được lan tỏa
Anh Nguyễn Văn Tùng, chủ nhà hàng nơi Đạt làm việc, chia sẻ: “Đạt là một nhân viên chăm chỉ, tốt bụng. Hành động của em thực sự dũng cảm, đáng khen ngợi. Tôi rất tự hào về em.”
Chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi, động viên Đạt và khen ngợi tinh thần dũng cảm, sẵn sàng cứu người của em. Ông Nguyễn Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh, cho biết: “Đây là một hành động đẹp, thể hiện lòng dũng cảm và tinh thần tương thân tương ái của tuổi trẻ. Chúng tôi sẽ có hình thức biểu dương kịp thời.”
Em Nguyễn Văn Đạt chia sẻ thêm: “Em không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy người gặp nạn là phải cứu. Em mong mọi người khi tắm biển cẩn thận, nhất là trẻ nhỏ, tránh xa khu vực sóng lớn.”



