Người mẹ dân tộc H'Mông gồng gánh 5 con nhỏ sau tang chồng lại mắc u tụy cần giúp đỡ
Mẹ đơn thân 5 con mắc u tụy cần giúp đỡ

Biến cố gia đình liên tiếp ập xuống gia đình chị Lý Thị Chứ, 35 tuổi, dân tộc H'Mông, ở xã Bản Huổi Chỏn, xã Búng Lao, tỉnh Điện Biên. Cách đây 6 tháng, chồng chị qua đời vì tai biến, để lại một mình chị gồng gánh nuôi 5 đứa con nhỏ. Cuộc sống chưa kịp ổn định thì chị lại phát hiện mắc bệnh nặng.

Phát hiện u đuôi tụy khi đang nuôi 5 con nhỏ

Theo chia sẻ của gia đình, thời gian gần đây chị Chứ thường xuyên thấy cơ thể mệt mỏi, bụng đau âm ỉ vùng thượng vị, thi thoảng lan sang sau lưng. Vì nghĩ do làm việc quá sức và không có tiền đi khám, chị cố chịu đựng. Chỉ khi những cơn đau xuất hiện dày đặc, người lúc nào cũng uể oải không thể làm gì, chị mới đến bệnh viện tỉnh thăm khám.

Tại bệnh viện địa phương, các bác sĩ phát hiện chị có khối u ở đuôi tụy và chuyển tuyến lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để tiếp tục điều trị. Để cấp cứu, các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật và hiện chờ kết quả sinh thiết để có hướng điều trị tiếp theo. Tuy nhiên, theo bác sĩ, việc điều trị của chị Chứ còn kéo dài, chi phí tốn kém vượt quá khả năng của gia đình.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Gánh nặng chi phí và nỗi lo 5 con nhỏ

Gia đình chị Chứ thuộc hộ nghèo ở địa phương. Từ khi chồng mất, mọi việc dồn lên vai chị. Một mình chị phải lo cho 5 đứa con nhỏ với nguồn thu nhập chính trông vào ít ruộng. Điều may mắn là các con luôn ngoan ngoãn, đứa lớn đỡ đần mẹ chăm các em. Nhưng biến cố liên tiếp khiến các con còn quá nhỏ chưa hiểu vì sao bố mãi không trở về và giờ mẹ cũng vắng nhà nhiều ngày.

Trong thời gian chị Chứ điều trị tại bệnh viện, 5 đứa con nhỏ phải nhờ người thân thay nhau chăm sóc. Nằm một chỗ, không thể lao động tạo thu nhập, mọi chi phí sinh hoạt, học hành của các con cùng gánh nặng viện phí trở thành áp lực lớn với người phụ nữ dân tộc H'Mông này.

Lời kêu cứu từ giường bệnh

Nằm trên giường bệnh, chị Chứ vẫn thường xuyên kêu đau sau ca phẫu thuật. Nhưng điều chị nhắc đến nhiều nhất không phải những cơn đau mà là các con ở nhà. Chị bảo, các con đã quá thiệt thòi sau ngày chồng chị mất. Giờ chị nằm viện, các con phải nhờ mọi người hỗ trợ, nên chị chỉ mong đủ sức khỏe để sớm được về làm chỗ dựa cho các con dù còn nhiều khó khăn phía trước.

Lúc này, người mẹ bệnh tật đang một mình gồng nỗi lo 5 đứa con nhỏ rất cần sự chung tay của cộng đồng. Sự sẻ chia không chỉ giúp chị Chứ có thêm cơ hội chữa bệnh mà còn góp phần giữ lại điểm tựa cho cả gia đình.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

1. Chị Lý Thị Chứ ở xã Bản Huổi Chỏn, xã Búng Lao, tỉnh Điện Biên

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1102

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình 'Vòng tay Nhân ái' tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1102

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.

5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi: Mã Số 1102

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình