Mẹ học hết lớp 1 làm công trường nuôi con thành thủ khoa ĐH Thanh Hoa
Mẹ học hết lớp 1 làm công trường nuôi con thành thủ khoa

Ngày 25.6, bà Trâu Bình Chi, 48 tuổi, công nhân công trường tại TP.Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, xin nghỉ làm để ở bên con gái Lưu Phương trong ngày công bố điểm thi đại học toàn quốc (gaokao). Niềm vui vỡ òa khi Lưu Phương đạt thành tích xuất sắc đến mức điểm cụ thể không được công bố vì quá cao, theo quy định ẩn điểm của tỉnh Tứ Xuyên nhằm hạn chế truyền thông thổi phồng về "thủ khoa".

Hành trình gian khổ của người mẹ ít học

Sinh ra ở vùng núi Lạc Sơn, Tứ Xuyên, bà Trâu chỉ học hết lớp 1 vì gia đình không đóng nổi 19 nhân dân tệ (75.000 đồng) học phí. Không học vấn, bà coi sức lao động là tài sản duy nhất, từ nhỏ đã chăm em và làm đồng áng. Khi con gái út Lưu Phương mới hai tuổi, bà ly hôn chồng, một mình nuôi hai con.

Không nghề nghiệp, bà làm lao công, phụ việc cửa hàng hoa, rồi dành cả thập niên làm việc nặng nhọc ở công trường xây dựng. Mỗi ngày, bà vác ống thép dài 6 mét, mỗi lần hai ống nặng 35–40 kg, xách 30–40 khớp nối giàn giáo, bê thùng vật liệu 40–45 kg lên giàn giáo. Công việc bắt đầu từ 6h30 đến 11h30, nghỉ trưa rồi làm thêm ba tiếng chiều. Mùa hè nóng nực, bà chỉ ngồi nghỉ vài phút trên nền bê tông rồi tiếp tục.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Giao kèo mẹ con: Không ai được bỏ cuộc

"Tôi luôn nghĩ mình không được phép gục ngã. Nếu tôi ngã xuống thì sẽ không còn ai kiếm tiền nuôi con", bà Trâu kể với tờ Tứ Xuyên Nhật Báo. Hai mẹ con giao kèo: con cố gắng học, mẹ cố gắng kiếm tiền, không ai bỏ cuộc. Lưu Phương sống hướng nội, suốt ba năm THPT dùng điện thoại cũ chị gái để lại. Mỗi lần thi không ý, bạn xin lỗi mẹ, bà Trâu luôn động viên: "Điểm số lên xuống là chuyện bình thường, quan trọng là đừng tự bỏ cuộc".

Thành tích vượt mong đợi

"Thành tích này vượt ngoài mong đợi của gia đình. Chúng tôi hạnh phúc lắm", bà Trâu không kiềm được nước mắt. Lưu Phương thuộc top 5 thí sinh cao điểm nhất tỉnh Tứ Xuyên khối khoa học xã hội (định hướng lịch sử). Bạn được ĐH Thanh Hoa – ngôi trường đứng thứ 6 thế giới theo US News 2026-2027 – liên hệ tuyển thẳng. Trước đó, Lưu từng đứng đầu kỳ thi vào lớp 10, trúng tuyển trường THPT trọng điểm, nhận học bổng hằng năm và sinh hoạt phí 800 nhân dân tệ/tháng (3 triệu đồng), miễn phí nội trú, theo South China Morning Post.

Hướng đi tương lai

Kỳ nghỉ hè, Lưu Phương dự định đi làm thêm để đỡ đần mẹ, và sẽ nhập học ngành kế toán ĐH Thanh Hoa vì yêu thích môn toán. Ngay hôm sau biết điểm, bà Trâu tiếp tục đến công trường từ 6h sáng để tích lũy tiền đóng học phí. Câu chuyện về người mẹ nông thôn ít học dùng đôi vai nâng đỡ con gái rời vùng núi nghèo bước vào ngôi trường danh tiếng đã trở thành chủ đề "nóng" trên mạng xã hội Trung Quốc, khiến nhiều người xúc động và cảm phục.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình