Hài cốt liệt sĩ Ka Tơr Tiên, hy sinh năm 1967 tại chiến trường, đã được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa tìm kiếm và quy tập, đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận vào ngày 5.8, khép lại gần 60 năm chờ đợi của gia đình.
Hành trình tìm kiếm liệt sĩ Ka Tơr Tiên
Liệt sĩ Ka Tơr Tiên, sinh năm 1949, quê ở Tây Phước, An Sơn, Thuận Hải (nay thuộc tỉnh Ninh Thuận), nguyên là Tiểu đội phó Huyện đội Anh Dũng. Ông hy sinh ngày 17.3.1967 trong một trận chiến đấu và được an táng ban đầu tại thôn Tà Nôi, xã Anh Dũng.
Thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm", Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng, thân nhân và nhân chứng để rà soát hồ sơ, đối chiếu thông tin, khảo sát thực địa và khoanh vùng vị trí tìm kiếm. Đặc biệt, ông Ka Tơ Toàn, em ruột của liệt sĩ, đã trực tiếp tham gia dẫn đường, cung cấp nhiều thông tin quan trọng giúp lực lượng làm nhiệm vụ xác định khu vực chôn cất ban đầu.
Quá trình quy tập hài cốt
Từ ngày 1 đến 4.8.2026, lực lượng tìm kiếm đã triển khai khảo sát hiện trường, xác định vị trí chính xác và hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật nổ để bảo đảm an toàn trước khi tiến hành quy tập. Sáng 5.8, công tác cất bốc hài cốt được thực hiện trong không khí trang nghiêm. Từng lớp đất được cán bộ, chiến sĩ cẩn trọng bóc tách, từng di vật và dấu tích đều được nâng niu, bảo quản theo đúng quy trình. Khi những phần hài cốt đầu tiên được tìm thấy, nhiều người có mặt tại hiện trường không giấu được sự xúc động.
Lễ truy điệu và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận
Sau khi hoàn tất quy tập, hài cốt liệt sĩ Ka Tơr Tiên được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận, xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa để tổ chức lễ truy điệu và an táng theo nghi thức quân đội. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, đồng đội, thân nhân và người dân địa phương đã thành kính dâng hương, tri ân người chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Ý nghĩa của việc quy tập
Việc quy tập hài cốt liệt sĩ Ka Tơr Tiên không chỉ giúp gia đình hoàn thành tâm nguyện sau gần 60 năm mong mỏi mà còn tiếp tục khẳng định trách nhiệm của lực lượng vũ trang trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đây cũng là kết quả ý nghĩa trong hành trình "500 ngày đêm đi tìm đồng đội" do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa triển khai. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy không chỉ góp phần làm vơi đi nỗi đau của thân nhân mà còn là sự tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.



