Cầu truyền hình trực tiếp “Sao sáng dẫn đường” đã kết nối bốn không gian tri ân: Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội), Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM), Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang) và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị). Chương trình là điểm nhấn của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, với sự tham gia của lãnh đạo cấp cao và những câu chuyện xúc động về hành trình trả lại tên cho người nằm xuống.
Kết nối quá khứ và hiện tại qua ba chương
Chương trình được chia thành ba phần: “Những người chưa bao giờ khuất”, “Mệnh lệnh trái tim – Chiến dịch 500 ngày đêm” và “Trả lại tên cho các anh”. Tại điểm cầu Hà Nội, Tượng đài Bắc Sơn trở thành nơi hội tụ của các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh và những người đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Buổi lễ có sự hiện diện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; cùng nhiều Ủy viên Bộ Chính trị và lãnh đạo các ban, ngành. Đặc biệt, cụ Mão, 95 tuổi, mẹ liệt sĩ Lê Bá Loan, lần đầu về Hà Nội để nhận kết quả giám định ADN khẳng định hài cốt con bà an nghỉ tại Nghĩa trang Trà Lĩnh, Cao Bằng. Gia đình sẽ sớm đưa liệt sĩ về an táng tại quê nhà Thái Nguyên.
Khoảnh khắc trao kết quả ADN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trực tiếp trao kết quả giám định ADN cho thân nhân liệt sĩ Lê Bá Loan cùng sáu liệt sĩ khác. Đại tá Vũ Doãn Tùng, cựu chiến binh Trung đoàn 1 U Minh, Quân khu 9, người suốt gần 10 năm trở lại chiến trường tìm đồng đội, xúc động chia sẻ: “Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trong giấc ngủ của những người lính trở về, tiếng súng năm nào đôi khi vẫn vọng lại như vừa mới hôm qua.” Ông và Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 1 U Minh đã vượt hàng chục nghìn cây số, “trả lại tên” cho 57 đồng đội.
Dấu tích lịch sử tại Công viên Lê Thị Riêng
Tại điểm cầu TP.HCM, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự chương trình. Công viên Lê Thị Riêng là nơi phát hiện các hố chôn tập thể cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Qua tám năm kiên trì đối chiếu tư liệu và nhân chứng, ba bức ảnh cũ trên mạng xã hội đã giúp xác định vị trí chôn cất. Nhân chứng Nguyễn Thành Phước và ông Phan Văn Mưa – người làm bảo vệ tại công viên – đã kể lại ký ức về những hố chôn tập thể chưa từng được di dời. Gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên nhận lại bộ hồ sơ cùng kỷ vật sau hàng chục năm tìm kiếm. Theo báo cáo, TP.HCM dành hơn 154 tỷ đồng từ ngân sách cho các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ.
Nghĩa trang Đường 9 – nơi yên nghỉ của hơn 10.000 liệt sĩ
Điểm cầu Quảng Trị tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 có sự tham dự của Đại tướng Phan Văn Giang (Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng) cùng các Ủy viên Bộ Chính trị. Nghĩa trang là nơi an táng hơn 10.000 liệt sĩ, trong đó có 5.929 liệt sĩ chưa xác định danh tính. Một dãy ghế trống với ba-lô, mũ tai bèo và hoa cúc trắng đã gây xúc động mạnh, tượng trưng cho những người lính trẻ mãi mãi không về. Tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập từ 360 đến 590 hài cốt liệt sĩ và hoàn thành lấy mẫu ADN cho 22.374 phần mộ chưa xác định thông tin.
Tuyên Quang – rà phá bom mìn để tìm kiếm liệt sĩ
Điểm cầu Tuyên Quang tại Nhà bia tưởng niệm xã Thanh Thủy có sự tham dự của các Ủy viên Bộ Chính trị: Trịnh Văn Quyết, Nguyễn Thanh Nghị, Đoàn Minh Huấn cùng lãnh đạo các bộ, ngành. Tỉnh Tuyên Quang hiện còn hơn 1.200 liệt sĩ chưa được tìm thấy. Cuối năm 2025, Quân khu 2 triển khai Dự án rà phá bom mìn giai đoạn 2025-2027 tại bốn tỉnh, riêng Tuyên Quang rà phá 4.460ha đất ô nhiễm nặng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh: “Việc lựa chọn Nhà bia tưởng niệm xã Thanh Thủy làm điểm cầu có ý nghĩa đặc biệt, góp phần lan tỏa đạo lý ‘Uống nước nhớ nguồn’ và khẳng định quyết tâm đẩy nhanh tiến độ rà phá bom mìn, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.” Quân khu 2 đã huy động 26 đơn vị, hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ tổ chức hơn 170 đội thi công đồng loạt tại 12 xã biên giới. Tại vùng lõi Vị Xuyên, công tác rà phá đạt hơn 70% khối lượng, dự kiến hoàn thành trong tháng 11, bàn giao mặt bằng sạch phục vụ tìm kiếm hài cốt.
Câu chuyện liệt sĩ Hoàng Văn Địch (Chiêm Hóa, Tuyên Quang) đã khiến nhiều người rơi nước mắt. Các con ông suốt hàng chục năm tìm kiếm cha khắp Quảng Trị, Đà Nẵng, Huế nhưng không thấy. Họ chỉ tìm giúp được phần mộ của bốn gia đình khác. Tại chương trình, gia đình nhận được những di vật của liệt sĩ thu giữ trên thi thể tại Nhuận Đức, Củ Chi, TP.HCM – kết quả từ quá trình đối chiếu dữ liệu và ADN.
Chương trình “Sao sáng dẫn đường” khép lại với thông điệp: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trách nhiệm với những người ngã xuống chưa bao giờ khép lại. Đây là lời tri ân sâu sắc và lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, độc lập.



