Cựu chiến binh Trần Văn A (70 tuổi, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) đã xin bác sĩ ngừng điều trị ung thư gan giai đoạn cuối để dành tiền nuôi ba cháu nội mồ côi. Ông A là thương binh từng tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Con trai và con dâu ông đều qua đời vì bệnh tật, để lại ba đứa trẻ: cháu lớn 12 tuổi, cháu thứ hai 8 tuổi và cháu út 5 tuổi.
Quyết định đau lòng vì các cháu
Theo lời kể của ông A, ông phát hiện bị ung thư gan cách đây 6 tháng. Bác sĩ chỉ định điều trị bằng thuốc đặc trị và xạ trị, chi phí mỗi tháng khoảng 20 triệu đồng. Ông có lương hưu thương binh 5 triệu đồng/tháng và một khoản tiết kiệm nhỏ. Sau ba tháng điều trị, số tiền tiết kiệm cạn kiệt, ông quyết định dừng hóa trị để dành tiền lo cho các cháu.
"Tôi già rồi, chữa cũng khó khỏi. Các cháu còn nhỏ, cần ăn học. Tôi không muốn tiêu hết tiền vào thuốc men rồi để các cháu đói khổ", ông A nói với phóng viên Vietnamnet. Ông hiện sống cùng các cháu trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp. Hàng xóm cho biết, ông thường nhịn ăn để dành phần cho cháu.
Hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ
Chính quyền địa phương đã xác nhận hoàn cảnh của gia đình ông A. Bà Nguyễn Thị B, trưởng thôn, cho biết: "Ông A là cựu chiến binh gương mẫu, luôn chịu khó vươn lên. Nhưng bệnh tật khiến cuộc sống càng thêm khó khăn. Chúng tôi đang vận động bà con hỗ trợ gạo, sữa cho các cháu." Tính đến nay, ba cháu đều đang đi học, cháu lớn học lớp 7, cháu thứ hai lớp 3, cháu út học mầm non. Nhà trường cũng đã miễn giảm học phí cho các em.
Kêu gọi cộng đồng chung tay
Câu chuyện của ông A sau khi đăng tải đã nhận được nhiều sự quan tâm từ bạn đọc. Nhiều người ngỏ ý muốn giúp đỡ tiền bạc và hiện vật. Ông A xúc động nói: "Tôi cảm ơn tấm lòng của mọi người. Tôi chỉ mong các cháu được ăn học đầy đủ, sau này nên người." Hiện tại, ông vẫn đang điều trị bằng thuốc nam và các biện pháp giảm đau tại nhà. Mỗi tháng, ông chi khoảng 1 triệu đồng tiền thuốc. Số tiền còn lại ông dành dụm cho các cháu.
Theo bác sĩ Nguyễn Văn C, Bệnh viện K Trung ương, bệnh nhân ung thư gan giai đoạn cuối thường có tiên lượng xấu, thời gian sống không quá vài tháng nếu không điều trị. "Ông A đã hy sinh sức khỏe của mình vì tương lai các cháu, đó là một nghĩa cử cao đẹp", bác sĩ nói.
Mong rằng cộng đồng sẽ tiếp tục chung tay giúp đỡ gia đình ông A vượt qua giai đoạn khó khăn này.



