Gần hai năm sau thảm họa sạt lở đất do bão Yagi gây ra tại Lào Cai, nhiều trẻ em mồ côi đã từng bước vượt qua nỗi đau mất mát để tiếp tục đến trường, theo đuổi những ước mơ còn dang dở. Sự đồng hành kịp thời của Báo Thanh Niên thông qua chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” đã trở thành điểm tựa vững chắc, giúp các em có thêm nghị lực và niềm tin vào tương lai.
Chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” – điểm tựa cho trẻ mồ côi
Ngay sau khi bão Yagi đổ bộ, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại các tỉnh miền núi phía Bắc, Báo Thanh Niên đã nhanh chóng triển khai chương trình thiện nguyện “Cùng con đi tiếp cuộc đời” nhằm bảo trợ lâu dài cho những trẻ em mất cha mẹ trong thảm họa. Chương trình không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vật chất mà còn chú trọng đến sự đồng hành tinh thần, tạo điều kiện để các em được học tập và phát triển toàn diện.
Tại xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai – nơi từng xảy ra trận sạt lở kinh hoàng tại thôn Nậm Tông – nhiều em nhỏ đã mất đi người thân yêu quý nhất. Nhờ có sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm thông qua Báo Thanh Niên, các em đã dần ổn định cuộc sống, tiếp tục cắp sách đến trường. Những câu chuyện vượt khó của các em như Sùng Thị Giấy, Phàn Sử Mẩ đã truyền cảm hứng mạnh mẽ, cho thấy ý chí kiên cường của tuổi trẻ vùng cao.
Những tấm gương vượt khó nơi vùng cao
Em Sùng Thị Giấy, học sinh tại một trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai, là một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sau khi cha mẹ mất trong trận sạt lở, em phải sống cùng ông bà già yếu. Nhờ sự hỗ trợ của chương trình, Giấy không chỉ được đóng học phí, mua sách vở mà còn có thêm động lực để học tập tốt. “Em rất biết ơn các cô chú ở Báo Thanh Niên và các nhà hảo tâm. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này trở thành cô giáo dạy chữ cho các em nhỏ ở bản làng”, Giấy xúc động chia sẻ.
Tương tự, em Phàn Sử Mẩ cũng mất cả cha lẫn mẹ trong thảm họa. Nhờ sự quan tâm, chăm sóc của người thân và sự trợ giúp từ chương trình, Mẩ đã vượt qua cú sốc tâm lý, trở lại trường lớp với tinh thần lạc quan. Em mong muốn sau này trở thành kỹ sư nông nghiệp để giúp bà con quê hương phát triển kinh tế, thoát khỏi cảnh nghèo khó.
Sự chung tay của cộng đồng và định hướng tương lai
Chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” không chỉ nhận được sự ủng hộ của đông đảo bạn đọc Báo Thanh Niên mà còn thu hút sự tham gia của nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tổng số tiền huy động được đã lên tới hàng tỷ đồng, giúp đỡ hàng trăm trẻ mồ côi ở các tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang…
Theo ông Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, chương trình sẽ tiếp tục được duy trì và mở rộng trong những năm tới, hướng tới mục tiêu đồng hành cùng các em không chỉ trong học tập mà còn trong đời sống tinh thần, giúp các em tự tin bước vào đời. “Chúng tôi tin rằng, mỗi sự sẻ chia dù nhỏ bé cũng sẽ giúp các em có thêm nghị lực để vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống”, ông Toàn nhấn mạnh.
An sinh xã hội và tái thiết sau thiên tai – bài học từ Lào Cai
Thảm họa bão Yagi đã để lại những vết thương sâu sắc tại nhiều địa phương, đặc biệt là các tỉnh miền núi. Việc hỗ trợ trẻ mồ côi không chỉ là trách nhiệm của riêng chính quyền mà cần sự chung tay của toàn xã hội. Chương trình của Báo Thanh Niên đã góp phần quan trọng trong công tác an sinh xã hội, giúp các em vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống và tiếp tục học tập.
Nhìn lại gần hai năm sau thảm họa, nhiều ngôi trường đã được xây dựng lại khang trang hơn, nhiều con đường mới được mở ra, nhưng điều quý giá nhất chính là sự hồi sinh trong tâm hồn những đứa trẻ. Các em không còn đơn độc trên hành trình phía trước khi luôn có sự đồng hành của cộng đồng. Đó là minh chứng rõ nét cho tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam.
Để tiếp tục lan tỏa yêu thương, Báo Thanh Niên kêu gọi sự chung tay của bạn đọc, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, cùng chung tay góp sức để không một trẻ em nào bị bỏ lại phía sau sau những thảm họa thiên tai. Mỗi sự đóng góp dù nhỏ bé đều có ý nghĩa to lớn, giúp các em có một tương lai tươi sáng hơn.



