Henry Ralph, một cậu học sinh 14 tuổi đến từ Moray, Scotland, đã làm nên lịch sử khi bắt được một con cá đuối thường (common skate) nặng tới 88kg tại bãi biển gần Oban, Argyll & Bute. Thành tích này đã phá vỡ kỷ lục quốc gia Anh về con cá lớn nhất từng được một đứa trẻ câu lên, theo xác nhận từ hướng dẫn viên câu cá Michael Hannah.
Cuộc chiến kéo dài hai giờ đồng hồ
Ban đầu, Henry tưởng rằng dây câu của mình bị mắc vào một đám rong biển lớn. Nhưng khi con quái vật bắt đầu quẫy đạp dữ dội, cậu nhận ra mình đã mắc câu một thứ gì đó cực kỳ lớn. Với chiều dài 2 mét và sải vây rộng 1,7 mét, con cá đuối có kích thước gấp đôi cơ thể cậu bé.
Henry phải mất trọn hai tiếng đồng hồ để vật lộn kéo con cá lên bờ. Trong quá trình đó, cậu suýt bị kéo xuống biển vài lần. Sau khi hạ được con cá, Henry kiệt sức và phải ngồi nghỉ, nhưng cậu chia sẻ: “Thật khó để bắt kịp và cảm giác như đây là trận đấu để đời vậy. Phải mất khoảng 2 tiếng đồng hồ nhưng cháu rất quyết tâm và sẽ không bỏ cuộc. Khi thấy nó vùng vẫy cách bờ khoảng 20 thước, lúc đó cháu mới nhận ra nó lớn đến mức nào. Cháu thực sự sốc trước kích thước của nó.”
Hướng dẫn viên ca ngợi tinh thần của cậu bé
Michael Hannah, người làm việc cho Moray Skate Guide, đã chứng kiến toàn bộ quá trình và vô cùng ấn tượng. Anh cho biết: “Cậu bé còn nhỏ nhưng không cần sự giúp đỡ của tôi. Cậu ấy không muốn từ bỏ, thật tuyệt vời khi được chứng kiến điều đó. Tôi biết nhiều người đàn ông trưởng thành sẽ nhường cần câu cho cậu ấy. Đây là con cá lớn nhất đời Henry và cậu ấy mới chỉ 14 tuổi.”
Henry, người bắt đầu câu cá từ năm 8 tuổi, đã thể hiện bản lĩnh đáng nể khi một mình chiến đấu với con vật khổng lồ. Sau khi đo đạc và chụp ảnh, con cá đuối đã được thả về vùng nước an toàn, tuân thủ nguyên tắc câu cá thể thao bền vững.
Ý nghĩa của kỷ lục
Con cá đuối thường nặng 88kg không chỉ là một kỳ tích cá nhân mà còn là minh chứng cho sự phát triển của loài cá này tại vùng biển Scotland. Loài cá đuối thường từng bị đe dọa do đánh bắt quá mức, nhưng nhờ các biện pháp bảo tồn, chúng đang dần phục hồi. Kỷ lục trước đó thuộc về một thiếu niên 12 tuổi vào năm 2019 với con cá nặng 76kg.
Sự kiện này một lần nữa khẳng định vị thế của Scotland như một điểm đến câu cá hấp dẫn, đặc biệt là đối với những người yêu thích thử thách. Henry cho biết sau khi nghỉ ngơi, cậu đã sẵn sàng để bắt thêm một con nữa, cho thấy niềm đam mê mãnh liệt với bộ môn này.
Nguồn ảnh: BNPS



