Cầu thủ Pháp bị đồng đội ngăn ăn mừng vì sợ Morocco phản công
Cầu thủ Pháp bị ngăn ăn mừng vì sợ Morocco phản công

Rạng sáng 10/7, tuyển Pháp đánh bại Morocco 2-0 để tiến vào bán kết World Cup 2026. Khoảnh khắc Ousmane Dembele ghi bàn ấn định chiến thắng, Michael Olise chạy tới đường biên để hòa vào màn ăn mừng thì bị thủ môn dự bị Brice Samba chặn lại và đẩy trở về sân.

Nguy cơ bị phản công sau bàn thắng

Theo The Sun, Samba lo ngại rằng nếu toàn bộ cầu thủ Pháp rời sân ăn mừng, Morocco có thể giao bóng ngay lập tức và dễ dàng đưa bóng vào khung thành bỏ trống, vì luật bóng đá yêu cầu tất cả cầu thủ (trừ người giao bóng) phải đứng trong phần sân của đội mình khi trận đấu bắt đầu lại.

Tình huống tương tự trong quá khứ

Một tình huống tương tự từng xảy ra ở chung kết World Cup 2022, khi Dayot Upamecano bị Theo Hernandez đẩy trở lại sân vì cùng lý do. Tuy nhiên, theo Talksport, FIFA không có quy định cho phép một đội giao bóng khi đối thủ đều đã rời khỏi sân. Luật quy định trận đấu chỉ được bắt đầu trở lại khi tất cả cầu thủ hai đội đều ở trên phần sân của mình, trừ người giao bóng.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Vụ việc Panama năm 2018

Ở World Cup 2018, Panama từng tìm cách tận dụng khoảnh khắc các cầu thủ Anh rời sân ăn mừng bằng một pha giao bóng chớp nhoáng. Thế nhưng, trọng tài đã can thiệp kịp thời, buộc họ phải chờ tuyển Anh trở lại sân trước khi cho bóng lăn.

Đánh giá về hành động của Samba

Vì vậy, Michael Olise không cần phải ở lại trong sân mà vẫn có thể chạy ra ăn mừng cùng đồng đội. Tuy nhiên, suy nghĩ cẩn thận của Samba cũng đáng nhận lời khen và cho thấy sự tỉnh táo của anh trước niềm vui, sự phấn khích của đồng đội.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình