HLV Lionel Scaloni đã chính thức san bằng kỷ lục 36 năm của huyền thoại Carlos Salvador Bilardo khi dẫn dắt Argentina vào chung kết World Cup 2026. Chiến thắng 2-1 trước Anh tại Atlanta là trận thứ 14 của Scaloni trên băng ghế chỉ đạo tại các kỳ World Cup, ngang bằng với thành tích của Bilardo thiết lập từ năm 1990.
Scaloni vượt qua Menotti, tiến đến kỷ lục mới
Trước đó, tại giải đấu năm nay, Scaloni đã vượt qua kỷ lục 12 trận của Cesar Luis Menotti để vươn lên vị trí thứ hai trong danh sách các HLV Argentina cầm quân nhiều nhất tại World Cup. Với việc san bằng con số 14 trận của Bilardo, Scaloni sẽ chính thức độc chiếm kỷ lục này với 15 trận khi bước vào trận đấu cuối cùng của giải.
Màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Anh
Trận bán kết diễn ra vô cùng kịch tính. Anthony Gordon giúp tuyển Anh vươn lên dẫn trước ở phút 55, nhưng Enzo Fernandez thắp lại hy vọng cho Argentina bằng bàn gỡ hòa ở phút 85. Đến phút bù giờ, Lautaro Martinez tỏa sáng với bàn thắng quyết định, ấn định thắng lợi 2-1 đầy cảm xúc.
Chung kết gặp Tây Ban Nha, cơ hội bảo vệ ngôi vương
Trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha sẽ diễn ra vào rạng sáng 20/7 tới tại East Rutherford, New Jersey (Mỹ). Đây là cơ hội để Scaloni cùng các học trò bảo vệ thành công ngôi vương, hướng tới chức vô địch World Cup thứ hai liên tiếp sau vinh quang tại Qatar năm 2022.
Những khoảnh khắc đáng chú ý khác
Tiền vệ Leandro Paredes cho rằng Harry Kane của tuyển Anh dùng tay che miệng khi trò chuyện với trọng tài. Pha kiến tạo của Lionel Messi và siêu phẩm phút 86 của Enzo Fernandez khiến vợ Messi, Antonela Roccuzzo, bật khóc trên khán đài. Ngoài ra, tình huống Enzo Fernandez đánh vào đầu Elliot Anderson mà không bị phạt gây tranh cãi. Jude Bellingham cũng có hành động gây tranh cãi sau trận thua.



