Nguyễn Huỳnh Phú Vinh (28 tuổi, thành viên Câu lạc bộ bóng rổ Saigon Heat, TPHCM) luôn thu hút mọi ánh nhìn nhờ chiều cao ấn tượng 2,03 m. Không ít người cho rằng để đạt được vóc dáng này, anh phải có chế độ ăn uống và tập luyện nghiêm ngặt từ nhỏ. Tuy nhiên, Phú Vinh tiết lộ rằng hồi nhỏ anh ăn uống bình thường, chỉ có thói quen uống nhiều sữa tươi, và phải đến cấp 2 mới bắt đầu tập thể thao.
Gia đình 'khổng lồ' với nhiều thế hệ cao lớn
Bí mật thực sự nằm ở gia đình. Bạn bè và người thân thường nói vui rằng nhà Phú Vinh là một gia đình 'khổng lồ'. Ba anh cao trên 1,8 m, mẹ cao 1,6 m, chị gái cao 1,81 m và anh rể cũng vượt mốc 1,8 m. Đặc biệt, thế hệ F2 cũng thừa hưởng vóc dáng này: cháu trai lớn mới 13 tuổi đã cao 1,98 m, trong khi cháu nhỏ nhất học lớp 3 cũng đã cao 1,5 m.
Kỷ niệm thời học sinh và những khó khăn thường ngày
Chiều cao quá khổ mang lại cho Phú Vinh nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Thời cấp 3, anh đi học bằng xe đạp Martin cũ, dù đã nâng yên lên cao nhất, đôi chân vẫn phải co lại, đến trường trong tình trạng mỏi nhừ. Bàn ghế học sinh cũng quá nhỏ so với vóc dáng của anh. Khi trưởng thành, việc mua sắm quần áo cũng là bài toán khó: hầu hết trang phục đều phải đặt mua ở nước ngoài hoặc may đo riêng. 'Khó nhất là chọn quần dài, mua sẵn ngoài tiệm thường bị lửng lơ trên mắt cá chân. Tôi đi giày size 47 nên phải tìm mua của các thương hiệu nước ngoài', anh chia sẻ.
Vì gia đình có nhiều người cao lớn, cha mẹ anh đã chủ động xây nhà với cửa cao hơn bình thường, đồ đạc để ở vị trí cao, giúp sinh hoạt thoải mái. Tuy nhiên, khi đến nơi công cộng hay tập huấn xa, anh luôn phải cúi người để tránh va chạm khi qua cửa. Đôi chân anh thường 'lơ lửng' vì giường quá ngắn.
Dù vậy, Phú Vinh không hề muốn thấp đi. Anh tự hào: 'Tôi đi trong đám đông không bao giờ sợ lạc, ra đường được mọi người chú ý. Đặc biệt trong sự nghiệp, chiều cao đem đến lợi thế rất lớn'. Giới chuyên môn đánh giá nhờ chiều cao 2,03 m và sải tay dài, anh chiếm ưu thế cả tấn công lẫn phòng ngự, có thể ghi điểm từ đánh cận rổ, ném trung bình đến ném ba điểm.
Mối tình thanh xuân nhờ chiều cao nổi bật
Chiều cao không chỉ mang lại lợi thế trên sân bóng rổ mà còn là 'bà mai' giúp anh tìm được một nửa định mệnh. Thời cấp 3, Phú Vinh đam mê bóng rổ, dành hết thời gian cho môn thể thao này. Cùng khóa nhưng khác lớp, Thúy Uyên thường đứng trên ban công nhìn xuống sân trường và ấn tượng bởi chàng trai cao nổi bật. Cô chủ động nhắn tin làm quen qua mạng xã hội và sau đó bày tỏ tình cảm.
Phú Vinh bất ngờ nhưng đồng ý. 'Hồi đó còn trẻ con vô tư, khi được bạn gái tỏ tình, tôi đã nhận lời', anh kể. Cái gật đầu vô tư ấy trở thành sợi dây gắn kết bền chặt. Càng bên nhau, anh càng cảm nhận sự chân thành của Uyên, người luôn ở bên động viên khi anh chấn thương hay gặp khó khăn.
Chênh lệch 40 cm (chàng 2,03 m - nàng 1,63 m), cặp đôi thường trở thành tâm điểm bàn tán khi nắm tay nhau xuống phố. Phú Vinh từng không thoải mái và luôn tìm cách bảo vệ bạn gái, nhưng Thúy Uyên rất lạc quan: 'Quan trọng là tình cảm và tính cách của hai đứa thôi'. Cô thấy thú vị khi được gọi là 'cặp đôi đũa lệch' và khuyên anh đừng bận tâm.
Cặp đôi về chung nhà năm 2023 sau hơn 8 năm yêu nhau. Họ có sự đồng điệu lớn về tính cách và tư duy sống. Bí quyết hóa giải mâu thuẫn là sự tin tưởng tuyệt đối và thẳng thắn chia sẻ. Thúy Uyên luôn thấu hiểu và đồng hành cùng chồng trong các giải đấu, sự kiện, cùng nhau xây dựng tổ ấm nhỏ.



