Rạng sáng 15/7, Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-0 tại bán kết World Cup 2026 trên sân Dallas (Mỹ), qua đó giành vé vào chung kết sau 16 năm chờ đợi. Chiến thắng này càng đặc biệt khi trước trận, tiền đạo Lamine Yamal từng tuyên bố đầy tự tin rằng Pháp mới là đội phải e ngại.
Yamal tự tin trước trận đấu
Trước thềm trận bán kết, Yamal gây chú ý với phát biểu bản lĩnh khi được hỏi về sức mạnh của tuyển Pháp. Ngôi sao 19 tuổi của Barcelona khẳng định: "Nếu đội nào phải e ngại thì đó phải là Pháp. Họ mới là đội cần sợ chúng tôi, bởi chính chúng tôi đã từng loại họ trước đây". Phát biểu này nhanh chóng tạo nên nhiều tranh luận, bởi Pháp thể hiện phong độ ấn tượng trước vòng bán kết và được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.
Diễn biến trận đấu
Bước vào trận đấu, Tây Ban Nha cho thấy sự tự tin của Yamal hoàn toàn có cơ sở. Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente kiểm soát tốt khu trung tuyến, duy trì cường độ pressing cao và hạn chế khoảng trống dành cho các ngôi sao tấn công bên phía Pháp. Mikel Oyarzabal mở tỷ số ở hiệp một, và Pedro Porro ấn định chiến thắng 2-0 ở hiệp hai, biến tuyên bố của Yamal trước trận thành hiện thực.
Thống kê ấn tượng
Trong suốt 90 phút, Tây Ban Nha không chỉ vượt trội về khả năng kiểm soát thế trận mà còn khiến hàng công trị giá hàng trăm triệu euro của đối thủ gần như không có cơ hội tạo ra sự khác biệt. Chiến thắng trước Pháp đưa Tây Ban Nha trở lại trận chung kết World Cup sau 16 năm, kể từ lần đăng quang trên đất Nam Phi năm 2010.
Phản ứng sau trận
Hình ảnh HLV Jose Mourinho theo dõi trận đấu được Fabrizio Romano chia sẻ trên mạng xã hội X, thu hút gần 5 triệu lượt xem. Trong khi đó, tiền vệ Rodri tiếp tục khẳng định vai trò khó thay thế với màn trình diễn ấn tượng, được ví như phiên bản Quả bóng vàng. Oyarzabal, người ghi bàn mở tỷ số, được xem là người viết lại lịch sử bóng đá Tây Ban Nha.



