VĐV biathlon Na Uy gây chấn động với lời thú nhận ngoại tình trên truyền hình sau chiến thắng Olympic
Ngay sau khi xuất sắc giành tấm huy chương đồng tại Thế vận hội mùa đông 2026 trong nội dung 20km cá nhân nam môn biathlon vào ngày 9 tháng 2, vận động viên Sturla Holm Laegreid đã khiến cả thế giới thể thao sửng sốt. Thay vì những khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng, ngôi sao 28 tuổi người Na Uy này đã bật khóc nức nở trên sóng truyền hình trực tiếp và bất ngờ thú nhận đã phản bội bạn gái – người mà anh gọi là "tình yêu của đời mình" – vào ba tháng trước đó.
Hành động công khai như "quả bom hạt nhân" để cứu vãn tình yêu
Laegreid mô tả hành động thổ lộ này như một "quả bom hạt nhân" cuối cùng nhằm cố gắng hàn gắn mối quan hệ đang trên bờ vực tan vỡ. Trong tâm trạng nghẹn ngào, anh chia sẻ với Đài truyền hình NRK của Na Uy: "Dù tôi vừa mới giành được huy chương tại Thế vận hội, nhưng tôi biết rằng mình đã đánh mất tấm huy chương vàng quan trọng nhất trong cuộc sống thực sự". Lời thú tội này không chỉ làm dấy lên làn sóng đồng cảm mà còn gây tranh cãi về việc liệu đây có phải là cách phù hợp để xử lý vấn đề cá nhân hay không.
Nỗ lực chuộc lỗi thất bại khi bạn gái từ chối tha thứ
Tuy nhiên, nỗ lực "chuộc lỗi kiểu Hollywood" của Laegreid dường như đã phản tác dụng một cách đáng tiếc. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo VG của Na Uy vào ngày 11 tháng 2, bạn gái giấu tên của vận động viên đã thẳng thắn bày tỏ rằng cô chưa thể tha thứ cho anh. Cô chia sẻ: "Dù anh ấy có tỏ tình trước toàn thế giới đi chăng nữa, thì nỗi đau này vẫn rất khó để vượt qua. Tôi không chọn rơi vào hoàn cảnh này và thật sự đau lòng khi phải đối diện với nó". Phát ngôn này như một gáo nước lạnh giội thẳng vào niềm hy vọng mong manh của ngôi sao biathlon, khiến mọi cố gắng hòa giải trở nên vô vọng.
Lời xin lỗi công khai và hậu quả đối với hình ảnh thể thao
Ngay sau phản ứng tiêu cực từ bạn gái, Laegreid đã phải đưa ra một tuyên bố mới đầy hối tiếc và tự vấn. Anh viết: "Tôi vô cùng xin lỗi vì đã mang chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến niềm vui chung của thể thao nước nhà. Hôm nay, tôi đã không còn là chính mình". Sự việc này không chỉ làm lu mờ chiến tích thể thao của anh mà còn đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa đời tư và sự nghiệp trong làng thể thao chuyên nghiệp, đồng thời gây tổn hại đến hình ảnh của bản thân và đội tuyển Na Uy.
Bối cảnh trái ngược với câu chuyện tình cảm khác tại Olympic
Trong khi đó, tại cùng kỳ Thế vận hội mùa đông 2026, một câu chuyện hoàn toàn trái ngược đang thu hút sự chú ý. Nữ vận động viên xe trượt lòng máng người Mỹ Sophia Kirkby, được mệnh danh là "vận động viên độc thân hấp dẫn nhất Olympic mùa đông", đã công khai tìm kiếm chuyện tình cảm ngay trong làng vận động viên. Sự tương phản này làm nổi bật sự đa dạng trong các vấn đề cá nhân mà các vận động viên phải đối mặt, từ những scandal đau lòng đến những khát khao lãng mạn giữa áp lực thi đấu khốc liệt.