Chiều 3/8, trận cầu tâm điểm vòng 10 giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia (VĐQG) đã diễn ra trên sân của TP.HCM I với sự tiếp đón Hà Nội I. Đây là cuộc tái đấu giữa hai đội bóng được đánh giá mạnh nhất nước hiện tại, nhưng kết quả không có bất ngờ. Đội bóng của HLV Đoàn Thị Kim Chi tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi giành chiến thắng đậm 3-0, qua đó gần như bỏ túi chức vô địch mùa giải năm nay.
Khác với lo lắng ban đầu, Hà Nội I nhập cuộc với tinh thần quyết tâm cao. Hàng thủ đội khách thi đấu tập trung, bọc lót tốt và khiến các chân sút bên phía TP.HCM I bế tắc trong hiệp một. Những pha lên bóng của đội chủ nhà thường xuyên bị hóa giải, tỷ số 0-0 được giữ nguyên sau 45 phút đầu. Người hâm mộ đội bóng Thủ đô hy vọng vào cuộc lật đổ, nhưng rồi mọi chuyện không như mong đợi.
Bùng nổ sau giờ nghỉ
Sau giờ nghỉ giải lao, TP.HCM I lập tức tăng tốc. Phút 51, từ pha bóng lộn xộn trong vòng cấm, Thu Thảo mở tỷ số cho đội chủ nhà. Bàn thắng giúp các cô gái TP.HCM I cởi bỏ tâm lý, và chỉ 12 phút sau, K’Thủa lên tiếng. Đón đường chuyền của Huỳnh Như, K’Thủa dứt điểm gọn gàng nhân đôi cách biệt.
Phút 76, Huỳnh Như có pha độc diễn từ ngoài vòng cấm, tung cú sút xa hiểm hóc nhưng bóng lại đập cột dọc. Hai phút sau, K’Thủa hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-0 cho TP.HCM I. Đội bóng của HLV Đoàn Thị Kim Chi một lần nữa cho thấy đẳng cấp vượt trội so với phần còn lại của giải đấu.
Cục diện cuộc đua vô địch gần như ngã ngũ
Với kết quả này, TP.HCM I nới rộng khoảng cách với Hà Nội I lên 6 điểm trên bảng xếp hạng. Trong bối cảnh số vòng đấu còn lại không nhiều, việc bảo vệ thành công ngôi hậu gần như chắc chắn. Hà Nội I dù cố gắng vẫn phải nhận thất bại thứ hai trước đối thủ ở mùa giải năm nay, và lần này thua đậm hơn lượt đi.
Chiến thắng này tiếp tục cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc của tập thể TP.HCM I. Việc không có đối thủ thực sự khiến cuộc đua vô địch thiếu đi kịch tính, nhưng với người hâm mộ, đây vẫn là màn trình diễn đáng xem. Những pha phối hợp nhuần nhuyễn và khả năng dứt điểm đa dạng là điểm tựa giúp họ tiến gần hơn đến danh hiệu.
Các trận đấu còn lại
Ở hai trận đấu cùng giờ, Phong Phú Hà Nam giành chiến thắng 2-0 trước Than KSVN nhờ các pha lập công của Hồng Huế (phút 72) và Gia Lương (phút 77). Kết quả này giúp Phong Phú Hà Nam củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu, đồng thời khiến cuộc đua giành huy chương thêm hấp dẫn.
Trong khi đó, trận đấu giữa hai đội đứng cuối bảng là TP.HCM II và Hà Nội II khép lại với tỷ số hòa 2-2. Dù không có nhiều ý nghĩa về thứ hạng, trận đấu vẫn mang đến những pha bóng cống hiến. Hai đội chia điểm, qua đó giảm đi cơ hội cải thiện vị trí trong giai đoạn cuối giải.
Những con số đáng chú ý
Tổng hợp vòng 10, TP.HCM I ghi 3 bàn, trong đó K’Thủa lập cú đúp và Thu Thảo đóng góp một bàn. Huỳnh Như dù không lập công nhưng là nhân tố tạo đột biến với pha kiến tạo và cú sút trúng cột dọc. Ở trận đấu khác, Phong Phú Hà Nam giữ sạch lưới trong chiến thắng 2-0, còn TP.HCM II và Hà Nội II có trận hòa với 4 bàn thắng.
Với 6 điểm cách biệt, TP.HCM I gần như chắc chắn lên ngôi vô địch nếu không có cú sảy chân bất ngờ ở những vòng cuối. Ngược lại, Hà Nội I cần tập trung cho cuộc đua giành vị trí á quân, nơi Phong Phú Hà Nam đang bám đuổi quyết liệt. Ngôi hậu gần như đã thuộc về các cô gái TP.HCM I.



