Thái Lan thắng Malaysia 2-0, Madam Pang gây tranh cãi vì số khán giả
Thái Lan thắng Malaysia 2-0, Madam Pang gây tranh cãi

Tối 1/8, đội tuyển Thái Lan đánh bại Malaysia 2-0 trên sân Rajamangala ở Bangkok trong khuôn khổ bảng B ASEAN Cup 2026. Với 6 điểm sau hai trận toàn thắng, “Voi chiến” tạm vươn lên dẫn đầu bảng B, trong khi Malaysia dù cũng có 6 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận.

Yotsakorn Burapha mở tỉ số từ chấm phạt đền ở phút 38, trước khi Teerasak Poeiphimai nhân đôi cách biệt ở phút 56. Thái Lan kiểm soát nhịp độ tốt, cho thấy bản lĩnh vượt trội ở những thời điểm quyết định. Trong khi đó, Malaysia gây thất vọng khi không tạo ra được áp lực đủ lớn trong phần lớn thời gian thi đấu.

Madam Pang đăng thông tin khán giả, CĐV Thái Lan nghi ngờ

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan Nualphan Lamsam, thường được gọi là Madam Pang, liên tục cập nhật diễn biến trận đấu trên mạng xã hội. Bà chia sẻ hình ảnh hai đội trước giờ bóng lăn, khoảnh khắc Yotsakorn thực hiện quả phạt đền và niềm vui chiến thắng của các cầu thủ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Sau trận, Madam Pang công bố thông báo từ ban tổ chức cho biết có hơn 16.000 khán giả tới sân Rajamangala. Tuy nhiên, con số này khiến không ít cổ động viên Thái Lan thắc mắc bởi nhiều khu vực khán đài trong các góc máy truyền hình trực tiếp hiện ra khá trống.

“Rajamangala có sức chứa hơn 50.000 người trong khi nhiều góc quay của truyền hình trực tiếp cho thấy vẫn còn quá nhiều chỗ trống. Thật sự không hiểu nổi ban tổ chức đã thống kê ra sao để có được con số hơn 16.000 người”, một cổ động viên bình luận dưới bài đăng của Madam Pang.

Dù vậy, câu chuyện khán giả không làm lu mờ màn trình diễn của đội chủ nhà. Thái Lan cho thấy sự vượt trội về tổ chức, kinh nghiệm và hiệu quả trong những tình huống quyết định. Madam Pang cũng bày tỏ sự vui mừng khi đội tuyển Thái Lan rộng cửa vào bán kết ASEAN Cup 2026.

Malaysia bị truyền thông nước nhà chỉ trích

Tờ Makanbola phân tích rằng Malaysia đã bỏ lỡ cơ hội củng cố vị trí dẫn đầu khi không thể giành điểm tại Rajamangala. Tờ báo Malaysia cũng chỉ ra sự khác biệt rõ rệt về hiệu số: Thái Lan ghi 7 bàn, chưa thủng lưới; Malaysia ghi 6 bàn nhưng để lọt lưới 3 lần. Vì vậy, dù hai đội cùng có 6 điểm, “Voi chiến” vẫn xếp trên nhờ chỉ số phụ vượt trội.

Trong khi đó, kênh Astro Arena nhận định hàng công Malaysia thiếu sáng tạo và màn trình diễn chung không đủ sức gây khó khăn cho Thái Lan. Hậu vệ Ubaidullah Shamsul Fazili thừa nhận đội nhà từng nghĩ có thể giải quyết trận đấu trong khoảng 20 phút đầu, nhưng kinh nghiệm của đối thủ đã tạo ra sự khác biệt. “Thái Lan là đội mạnh hơn. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải thắng Philippines ở trận cuối vòng bảng để mở rộng cơ hội đi tiếp”, Ubaidullah nói.

Bài học từ thất bại và cuộc đua vé vào bán kết

Tờ Berita Harian nhấn mạnh Malaysia đã không thể duy trì mạch thắng sau khi lần lượt vượt qua Myanmar và Lào. Theo tờ báo này, đội khách nhập cuộc tích cực, tạo ra một số cơ hội nhưng không tận dụng được. “Bàn thua thứ hai ở phút 56 càng cho thấy sự bế tắc của Malaysia. Teerasak Poeiphimai tận dụng đường chuyền thuận lợi từ Worachit Kanitsribumphen để ghi bàn, giúp Thái Lan dẫn 2-0. Chúng ta thật sự đã thua toàn diện và sẽ phải cải thiện rất nhiều thứ trước khi bước vào trận quyết định với Philippines”, Berita Harian bình luận.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Sau ba trận, Malaysia vẫn có 6 điểm nhưng chưa chắc chắn đi tiếp. Đội bóng này buộc phải quyết đấu với Philippines ở lượt cuối vòng bảng để giành vé vào bán kết. Trong khi đó, Thái Lan đang nắm lợi thế lớn khi có 6 điểm tuyệt đối sau hai trận và chỉ cần không mắc sai lầm ở lượt đấu cuối là gần như chắc suất đi tiếp.