Lionel Scaloni đã không thể kìm nén cảm xúc và bất ngờ bỏ dở buổi họp báo sau khi Argentina thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026 diễn ra rạng sáng 20/7. Nhà cầm quân 48 tuổi liên tục nghẹn ngào khi được hỏi về tương lai của mình trên cương vị huấn luyện viên trưởng.
Scaloni khóc nức nở, để ngỏ khả năng ra đi
Trong trạng thái suy sụp hoàn toàn, Scaloni chia sẻ với giọng đầy nước mắt: “Tôi không biết liệu mình còn đủ sức để gánh vác trọng trách lớn như thế này nữa hay không. Điều tốt nhất hiện tại là chúng ta cần bàn bạc lại.” Ông nhấn mạnh việc tái thiết một tập thể như hiện tại là thử thách cực kỳ khó khăn, đòi hỏi sự tự nhìn nhận lại bản thân.
“Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh này. Để tiếp tục, cần rất nhiều thứ, đặc biệt là việc xây dựng lại một nhóm như thế này, điều vốn khó có thể lặp lại,” ông nói thêm trong xúc động. Cuối buổi họp báo, ông nói lời cuối cùng trước khi rời khỏi phòng: “Điều đó thật đau đớn, nó đau thấu tận tâm can tôi. Tôi xin lỗi.”
Hợp đồng còn thời hạn đến tháng 12/2026
Giao kèo hiện tại giữa Liên đoàn Bóng đá Argentina và Scaloni vẫn còn thời hạn đến tháng 12/2026. Đôi bên dự kiến sẽ sớm ngồi lại để đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của ông. Scaloni đã dẫn dắt Argentina giành chức vô địch World Cup 2022 và Copa America 2024, nhưng thất bại tại chung kết World Cup 2026 khiến ông đặt câu hỏi về khả năng tiếp tục.
Emiliano Martinez tỏa sáng dù Argentina thua
Dù Argentina thất bại, thủ môn Emiliano Martinez vẫn để lại dấu ấn với hàng loạt pha cứu thua xuất thần. Tuy nhiên, bàn thắng duy nhất của Tây Ban Nha ở phút 75 đã đủ để đưa họ lên ngôi vô địch. Argentina không tung ra nổi cú sút nào trong 90 phút chính thức, cho thấy sự áp đảo hoàn toàn của đối thủ.
Phản ứng từ các cựu danh thủ và người hâm mộ
Cựu tiền vệ Toni Kroos đã đăng dòng trạng thái mỉa mai: “Bóng đá đã thắng” sau trận đấu. Trong khi đó, hàng nghìn cổ động viên Messi tại TP.HCM đã có một đêm không ngủ khi chứng kiến thần tượng của mình gục ngã. Tại Hà Nội, người hâm mộ Tây Ban Nha vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.



