Chưa đá World Cup, sao trẻ Đức đã hóa thân thành Ronaldo 'béo'
Sao trẻ Đức hóa thân Ronaldo béo trước World Cup 2026

Trong ngày đội tuyển Đức công bố số áo cho World Cup 2026, Jamie Leweling bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ. Cầu thủ sinh năm 2001 được trao chiếc áo số 9, vốn gắn liền với những trung phong cắm hàng đầu của 'Cỗ xe tăng'. Tuy nhiên, điều thú vị là Leweling vốn là một cầu thủ chạy cánh, nổi bật nhờ tốc độ, khả năng rê bóng và sự linh hoạt ở hai biên, thay vì vai trò săn bàn truyền thống trong vòng cấm.

Màn cosplay gây sốt

Thay vì tranh luận về chuyên môn, mạng xã hội lại bị cuốn vào hình ảnh mới của Leweling. Ngay sau khi nhận số áo, anh đăng tải bức ảnh ghép bản thân với kiểu tóc 'móng ngựa' nổi tiếng của Ronaldo Nazario tại World Cup 2002. Kiểu tóc từng gây tranh cãi của huyền thoại Brazil nay đã trở thành một biểu tượng khó quên của lịch sử World Cup. Màn 'cosplay' của Leweling nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh trên Instagram và các diễn đàn bóng đá.

Nhiều cổ động viên Đức tỏ ra thích thú trước sự tự tin của cầu thủ trẻ. Một số bình luận hài hước cho rằng Leweling chưa đá phút nào ở World Cup nhưng đã muốn 'hóa thân thành Ronaldo béo'.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Cơ hội lớn cho sự nghiệp

Bên cạnh yếu tố vui vẻ, chiếc áo số 9 cũng tạo ra sự chú ý nhất định với Leweling trước giải đấu lớn nhất sự nghiệp. Trong màu áo tuyển Đức, cầu thủ thuộc biên chế Stuttgart vẫn đang nỗ lực khẳng định vị trí giữa hàng công có tính cạnh tranh cao. World Cup 2026 sẽ là cơ hội lớn để Leweling chứng minh anh không chỉ gây chú ý bằng mạng xã hội, mà còn bằng màn trình diễn trên sân cỏ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình