Ronaldo tái khởi động cỗ máy, Bồ Đào Nha thắng lớn 5-0 tại World Cup 2026
Ronaldo tái khởi động cỗ máy, Bồ Đào Nha thắng lớn 5-0

Áp lực từ hoài nghi và chế giễu có thể trở thành động lực đưa Bồ Đào Nha và Cristiano Ronaldo tiến xa tại World Cup 2026. Khoảnh khắc Ronaldo sút tung lưới Uzbekistan ở phút thứ 6 (lượt trận thứ hai bảng K, ngày 24.6), siêu sao 41 tuổi không chỉ thuần túy ghi một bàn thắng. Đó còn là động tác mở van tháo cạn áp lực tồn đọng đè nặng lên cá nhân Ronaldo cùng tập thể Bồ Đào Nha suốt tuần qua, sau trận hòa 1-1 với CHDC Congo. Ronaldo bị chê bai ích kỷ, hết thời, đặt cá nhân lên trên tập thể, còn Bồ Đào Nha bị xem như tập thể rời rạc và mất đoàn kết.

Ronaldo tìm lại khát khao chinh phục

Chiến thắng 5-0 trước Uzbekistan mang tới thông điệp ngược lại. Ronaldo mở tỷ số bằng pha chạy chỗ không bóng khôn ngoan, đánh lừa tầm quan sát của ba hậu vệ đối thủ trước khi dứt điểm chuẩn mực. Anh hoàn tất cú đúp, lại từ pha di chuyển phá bẫy việt vị, trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn ở World Cup 2026 và chạm kỷ lục ghi bàn tại sáu kỳ World Cup liên tục. Sau 20 năm, Ronaldo không còn là chàng trai trẻ sung mãn như năm 2006, thời gian đã để lại nếp nhăn và vết hằn trên từng sợi cơ. Nhưng không ai lấy được của siêu sao 41 tuổi khát vọng chứng tỏ. Tinh thần "những gì quan trọng nhất còn đang ở phía trước" từng được Ronaldo chia sẻ đang dẫn lối anh vượt qua khúc cua khó nhất sự nghiệp.

Ronaldo không ích kỷ. Anh chấp nhận làm "phông nền" với những nhịp thở và dậm đà đánh lừa đối thủ, để mở ra khoảng không cho Nuno Mendes sút phạt thành bàn. Anh chạy liên tục để pressing đến phút cuối cùng, giơ tay ra hiệu cho đồng đội chạy chỗ, còn bản thân giật lùi về để thu hút đối thủ. Khi một siêu sao chấp nhận lùi lại, cả tập thể cũng vì anh mà chiến đấu. "Bàn thắng của người thủ quân luôn giá trị với Bồ Đào Nha. Ronaldo vẫn là cầu thủ tấn công nguy hiểm nhất, chúng tôi hiểu điều đó", Bruno Fernandes khẳng định. Với chân sút đã ghi gần 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp, Ronaldo chỉ cần một pha lập công để tái khởi động "cỗ máy".

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

"Sư tử Anh" trở lại mặt đất

Ở lượt đấu mà các ứng viên vô địch như Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Argentina, Hà Lan, Brazil và Bồ Đào Nha đều thắng, thì Anh lại… hòa. Lối chơi tấn công phóng khoáng, đan bóng dính "như keo" với nhịp điệu dồn dập trong ngày ra quân của Anh đã không còn, khi học trò Thomas Tuchel phải đương đầu Ghana quá kỷ luật. Anh áp đảo toàn diện, cầm bóng 79%, sút 19 lần (so với 2 của đối thủ), nhưng thống kê trở nên vô nghĩa khi Harry Kane và Jude Bellingham vô duyên trước cầu môn. Ghana đáng khen nhờ hàng thủ bằng "thép", như cái cách các đội đồng hương châu Phi như Congo hay Cabo Verde đã cầm hòa đối thủ mạnh. Song, Anh cũng đáng trách bởi sự đơn điệu quen thuộc đã trở lại khi "Tam sư" gặp một đội phòng ngự triệt để. Khi Kane mất cảm giác, còn Bellingham bị bủa vây, đội bóng của Tuchel lập tức bối rối. Đó không phải hình bóng quân vương.

Anh vẫn đứng đầu bảng L với 4 điểm, nhưng ngôi đầu có nguy cơ bị Croatia (3 điểm) và Ghana (2 điểm) đe dọa, nếu sảy chân trước Panama ở lượt cuối. Colombia cũng duy trì phong độ tốt khi thắng Congo 1-0 để dẫn đầu bảng K, vượt Bồ Đào Nha. Chỉ cần 1 điểm lượt cuối, Luis Diaz cùng đồng đội sẽ đứng nhất bảng, nhờ vậy tránh được nhánh khó ở vòng knock-out.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình