Rạng sáng 13/5, trận đấu được xem như "chung kết Saudi Pro League" giữa Al Nassr và Al Hilal đã diễn ra đầy kịch tính. Al Nassr dẫn trước cho đến tận phút bù giờ thứ 8, nhưng thủ thành Bento mắc sai lầm nghiêm trọng, tạo điều kiện cho Al Hilal gỡ hòa 1-1. Kết quả này khiến Al Nassr lỡ cơ hội đăng quang sớm một vòng đấu.
Khoảnh khắc sụp đổ của Ronaldo
Ngay sau bàn thua, máy quay đã hướng về phía Cristiano Ronaldo. Siêu sao 41 tuổi ôm đầu, lộ rõ vẻ thất vọng trên cabin huấn luyện. Anh ngồi thất thần một lúc sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, rồi lững thững tiến vào đường hầm với vẻ chán nản. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thể hiện rõ sự tiếc nuối của ngôi sao người Bồ Đào Nha.
Màn trình diễn mờ nhạt của CR7
Trong 83 phút có mặt trên sân, Ronaldo không ghi bàn hay kiến tạo. Anh chỉ tạo ra một cơ hội cho đồng đội và có vỏn vẹn một cú sút trúng đích. Các hậu vệ Al Hilal đã theo sát anh suốt trận đấu, khiến anh không thể hiện được nhiều. HLV Jorge Jesus quyết định rút Ronaldo ra ở phút 83 nhằm tăng cường sự chắc chắn cho hàng thủ, nhưng kế hoạch này đã thất bại.
Georgina Rodríguez cũng thất vọng
Trên khán đài, hôn thê Georgina Rodríguez có mặt để cổ vũ Ronaldo. Cô cũng không giấu được vẻ thất vọng khi Al Nassr chưa thể sớm đăng quang. Đây là lần thứ hai liên tiếp Ronaldo lỡ cơ hội giành danh hiệu chính thức ở cấp câu lạc bộ sau 5 năm.
Cơ hội cuối cùng cho Al Nassr
Ở vòng đấu cuối diễn ra vào ngày 21/5, Al Nassr buộc phải đánh bại Damac trên sân nhà để giành chức vô địch. Nếu không, chức vô địch Saudi Pro League sẽ thuộc về Al Hilal. Ronaldo và các đồng đội đang đứng trước áp lực rất lớn.



