Cristian Romero, trung vệ của Argentina và Tottenham Hotspur, đã có màn đáp trả đầy gay gắt nhắm vào Gary Neville sau chiến thắng ngược dòng 2-1 trước tuyển Anh ở bán kết World Cup 2026 rạng sáng 16/7. Phát biểu sau trận, Romero tuyên bố: 'Điều duy nhất tôi hy vọng là khi giải nghệ, mình sẽ không ngu ngốc như Gary Neville để đi chỉ trích cầu thủ'.
Nguyên nhân mâu thuẫn giữa Romero và Neville
Trước trận đấu, Gary Neville, cựu hậu vệ tuyển Anh, đã có những nhận xét chỉ trích bộ đôi trung vệ Argentina, Cristian Romero và Lisandro Martinez. Neville gọi họ là 'cặp trung vệ hay nhất nhưng cũng tệ nhất thế giới', đồng thời cho rằng bộ đôi này 'biếu đối thủ một bàn mỗi trận' và tin rằng Anh chỉ cần ghi hai bàn là sẽ giành vé vào chung kết.
Diễn biến trận đấu và màn ngược dòng của Argentina
Thực tế trên sân diễn ra hoàn toàn trái ngược với dự đoán của Neville. Sau khi Anthony Gordon mở tỷ số cho Anh, Argentina đã vùng lên mạnh mẽ và lội ngược dòng nhờ các pha lập công của Enzo Fernandez và Lautaro Martinez. Kết quả này giúp Argentina giành quyền vào chung kết gặp Tây Ban Nha vào ngày 20/7.
Phản ứng của các cầu thủ Argentina
Romero thừa nhận toàn đội mang theo sự bức xúc từ những phát ngôn trước giờ bóng lăn. Trung vệ 27 tuổi cho biết truyền thông Anh nói quá nhiều trước trận, còn Argentina lựa chọn cách đáp trả bằng màn trình diễn trên sân cỏ. Lisandro Martinez, trung vệ của Manchester United, cũng có quan điểm tương tự, cho rằng tuyển Argentina quá quen với những lời hoài nghi và câu trả lời của đội bóng luôn nằm ở kết quả trên sân.
Không chỉ gây chú ý bằng phát biểu, Romero còn có màn ăn mừng đầy cảm xúc. Sau bàn gỡ hòa của Enzo Fernandez, anh chạy tới hét lớn trước mặt thủ môn Jordan Pickford. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, trung vệ này tiếp tục ăn mừng đầy thách thức hướng về Jude Bellingham.
Ý nghĩa chiến thắng và hướng tới chung kết
Chiến thắng này không chỉ đưa Argentina vào chung kết World Cup 2026 mà còn giúp đội bóng của HLV Lionel Scaloni vượt Pháp để trở lại vị trí số một trên bảng xếp hạng FIFA. Với Romero và các đồng đội, tấm vé vào chung kết cũng là lời đáp trả thuyết phục nhất dành cho mọi hoài nghi trước trận. Argentina sẽ chạm trán Tây Ban Nha vào ngày 20/7 để hướng tới chức vô địch thế giới lần thứ tư trong lịch sử.



