Rách mặt vẫn chiến đấu: Metcalfe khiến World Cup dậy sóng
Rách mặt vẫn chiến đấu: Metcalfe khiến World Cup dậy sóng

Sáng 26/6, Connor Metcalfe trở thành tâm điểm sau trận Australia hòa không bàn thắng với Paraguay ở lượt cuối bảng D World Cup 2026. Tiền vệ 26 tuổi của đội tuyển Australia bị gầm giày Diego Gomez quệt trúng mặt trong pha tranh chấp bóng ở phút 72, khiến anh rách mặt và chảy nhiều máu.

Pha va chạm gây tranh cãi

Metcalfe phải rời sân để các bác sĩ xử lý vết thương. Sau khi được khâu và băng kín vùng đầu, cầu thủ này thay áo rồi trở lại thi đấu, khiến nhiều người hâm mộ nể phục tinh thần chiến đấu. Điều gây tranh cãi hơn cả là Diego Gomez không phải nhận thẻ vàng sau pha va chạm.

Quyết định của trọng tài lập tức thổi bùng làn sóng phản ứng trên mạng xã hội X, nơi nhiều CĐV Australia cho rằng đội nhà đã chịu bất lợi. Một tài khoản bình luận đầy mỉa mai: "Paraguay chỉ cần va chạm nhẹ trong những pha không chiến là đã được hưởng phạt. Còn họ làm cầu thủ Australia vỡ đầu mà vẫn không bị phạt sao?".

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Phản ứng trên mạng xã hội

Người khác châm biếm: "Trong khi cầu thủ Paraguay lăn lộn vì một cú chạm nhẹ trước đó, Metcalfe bị khâu vết thương vẫn chạy như chưa có chuyện gì xảy ra". Nhiều CĐV dành lời khen cho tiền vệ Australia. "Đó mới là cách chúng tôi chơi bóng, quyết liệt và như những quái thú", một người viết. Tài khoản khác bình luận: "Chiếc băng trên đầu khiến cậu ấy trông như một siêu anh hùng".

Bên cạnh sự khâm phục dành cho cầu thủ 26 tuổi, không ít ý kiến chỉ trích lối chơi của Paraguay là quá rắn. Một CĐV khẳng định: "Đây mới đúng là bóng đá Australia kiểu cũ, không bao giờ bỏ cuộc". Pha bóng của Metcalfe nhanh chóng lan truyền rộng rãi, trở thành một trong những khoảnh khắc được nhắc đến nhiều nhất sau lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2026.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình