Rạng sáng 10/7, đội tuyển Pháp đã đánh bại Morocco 2-0 tại tứ kết World Cup 2026. Ngay sau trận đấu, tiền vệ Adrien Rabiot bày tỏ mong muốn được gặp Tây Ban Nha ở bán kết, nhằm trả món nợ thất bại tại Euro 2024.
Rabiot khát khao phục thù
Rabiot chia sẻ: “Nếu gặp Tây Ban Nha ở trận đấu tới, đó sẽ là cơ hội trả thù ngọt ngào cho chúng tôi”. Phát biểu này ngay lập tức gợi lại ký ức về trận bán kết Euro 2024, nơi Pháp thua Tây Ban Nha 0-2, với bàn thắng của Lamine Yamal và các đồng đội.
Hai năm sau, đội hình của cả hai đội không có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, phong độ tại World Cup 2026 lại trái ngược. Pháp dưới thời HLV Didier Deschamps đã có hàng loạt chiến thắng hủy diệt trên đường vào bán kết. Hàng công với Kylian Mbappe, Ousmane Dembele và Michael Olise đang là mối đe dọa lớn cho mọi hàng phòng ngự.
Tây Ban Nha: Phòng ngự chắc, tấn công thiếu ổn định
Trong khi đó, Tây Ban Nha của HLV Luis de la Fuente phải trải qua nhiều trận đấu khó khăn. Hàng công với Yamal, Mikel Oyarzabal và Alex Baena có phong độ thiếu ổn định. Bù lại, hàng phòng ngự đang chơi xuất sắc khi chưa để lọt lưới bàn nào sau 5 trận. Việc tiến đến tứ kết World Cup đã là thành tích tốt nhất của Tây Ban Nha trong 12 năm qua.
Trước khi nghĩ đến việc gặp Pháp tại bán kết, Tây Ban Nha cần vượt qua Bỉ vào rạng sáng 11/7 trên sân Los Angeles. Nếu giành chiến thắng, họ sẽ đối đầu với Pháp để tranh vé vào chung kết.
Mbappe tỏa sáng, Pháp tự tin
Kylian Mbappe tiếp tục khẳng định đẳng cấp với một bàn thắng và một kiến tạo trong trận thắng Morocco. Tuy nhiên, Mbappe khiêm tốn tuyên bố: “Đây không phải tuyển Pháp mạnh nhất”. Dù vậy, với phong độ hiện tại, Pháp được đánh giá cao hơn Tây Ban Nha nếu hai đội gặp nhau.



