Adrien Rabiot đã thẳng thắn chỉ trích thái độ thi đấu của các đồng đội sau trận thua 4-6 trước Anh ở trận tranh hạng ba World Cup 2026. Tuyển Pháp bị dẫn 0-4 ngay trong hiệp một trước khi ghi được bốn bàn trong phần còn lại của trận đấu, nhưng không thể ngăn cản thất bại thứ hai liên tiếp.
Rabiot: 'Thái độ không thể chấp nhận được'
Phát biểu sau trận đấu, tiền vệ Adrien Rabiot không giấu được sự thất vọng: 'Trong hiệp một, có những thái độ không thể chấp nhận được'. Anh cho rằng thất bại trước Tây Ban Nha ở bán kết không thể là lý do để đội nhập cuộc thiếu quyết tâm trong trận cuối cùng của giải. Theo Rabiot, các cầu thủ đã nói chuyện thẳng thắn trong giờ nghỉ và chơi tích cực hơn ở hiệp hai, nhưng phản ứng muộn màng không đủ giúp Pháp tránh khỏi thất bại.
Tchouameni đáp trả chỉ trích
Trong khi đó, Aurelien Tchouameni cũng lên tiếng về những chỉ trích nhắm vào anh sau trận thua Tây Ban Nha 0-2. Tiền vệ Real Madrid vừa trở lại sau chấn thương đùi nhưng không tạo được ảnh hưởng ở khu trung tuyến. Anh chia sẻ với M6: 'Điều khiến tôi thất vọng là chúng tôi không thể vào chung kết. Còn về vị trí của tôi hay việc huấn luyện viên có nên sử dụng tôi hay không, đó không phải vấn đề chúng tôi thảo luận ở đây'. Tchouameni nói thêm: 'Ai cũng có quyền suy nghĩ theo những thông tin họ có. Mọi người có thể tiếp tục bàn luận, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là đội tuyển Pháp'.
World Cup 2026 khép lại với hai thất bại
Tchouameni không thi đấu trong trận gặp Anh. World Cup 2026 khép lại với tuyển Pháp bằng hai thất bại liên tiếp trước Tây Ban Nha và Anh. Trận tranh hạng ba chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Jude Bellingham, người có pha đi bóng và dứt điểm đẳng cấp ấn định chiến thắng 6-4 cho Anh. Trên khán đài Hard Rock (Mỹ), HLV Thomas Tuchel tiếp tục hứng chịu làn sóng phản ứng dữ dội từ cổ động viên. Sau trận, các cầu thủ Anh và Pháp đã cùng nhau tạo nên khoảnh khắc đẹp, và chiếc chai nước chứa ghi chú chiến thuật của Jordan Pickford lại xuất hiện.



