Hành trình thoát khỏi bạo lực gia đình của một nữ Việt kiều
Một phụ nữ Việt kiều sống tại Mỹ đã quyết định về Việt Nam để chữa bệnh và thoát khỏi cuộc hôn nhân đầy bạo lực. Người chồng của cô thường xuyên gây đa, lái xe máy và đi bộ hàng km để theo dõi mọi hành động của vợ.
Chi tiết vụ việc
Theo thông tin từ Tòa án Nhân dân TP.HCM, nữ Việt kiều tên T. (45 tuổi) kết hôn với người chồng cùng quê tại Mỹ từ năm 2005. Sau nhiều năm chung sống, cô phải chịu đựng sự kiểm soát gắt gao từ chồng. Anh ta thường xuyên theo dõi cô bằng cách lái xe máy hoặc đi bộ hàng km, thậm chí còn gây đa (theo dõi) cô mọi lúc mọi nơi.
Cô T. cho biết: "Tôi không thể chịu đựng được nữa. Anh ấy luôn theo dõi tôi, từ lúc tôi đi làm, đi chợ cho đến khi gặp bạn bè. Tôi cảm thấy ngột ngạt và sợ hãi."
Quyết định về nước chữa bệnh
Năm 2023, cô T. quyết định về Việt Nam để chữa bệnh ung thư. Trong thời gian điều trị, cô nhận ra rằng mình cần phải thoát khỏi cuộc hôn nhân độc hại. Cô đã nộp đơn ly hôn lên Tòa án Nhân dân TP.HCM.
Phán quyết của tòa án
Sau khi xem xét, tòa án đã chấp nhận đơn ly hôn của cô T. với lý do mâu thuẫn trầm trọng, không thể hàn gắn. Tòa cũng ghi nhận hành vi bạo lực tinh thần và kiểm soát quá mức của người chồng. Cô T. được quyền nuôi con và nhận một phần tài sản chung.
Tác động và bài học
Vụ việc này là hồi chuông cảnh tỉnh về nạn bạo lực gia đình, đặc biệt là bạo lực tinh thần và hành vi kiểm soát. Nhiều phụ nữ Việt kiều cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự nhưng ngại lên tiếng. Luật sư Nguyễn Văn A, chuyên gia về hôn nhân gia đình, cho biết: "Phụ nữ cần mạnh dạn tố cáo hành vi bạo lực, dù là tinh thần hay thể xác, để bảo vệ quyền lợi của mình."
Theo thống kê, mỗi năm có hàng trăm vụ ly hôn liên quan đến bạo lực gia đình được giải quyết tại các tòa án Việt Nam. Tuy nhiên, con số thực tế có thể cao hơn nhiều do nhiều nạn nhân không dám trình báo.



