Huấn luyện viên Pep Guardiola đã lên tiếng về tương lai của mình tại Manchester City sau trận hòa 1-1 trước Bournemouth, kết quả khiến Arsenal chính thức đăng quang Premier League 2025/26. Trong cuộc họp báo sau trận, nhà cầm quân người Tây Ban Nha tỏ rõ sự khó chịu trước những câu hỏi liên quan đến việc ra đi.
Guardiola né tránh câu hỏi về tương lai
Pep Guardiola cho biết: “Tôi có thể nói rằng mình vẫn còn một năm hợp đồng. Đó là cuộc trò chuyện mà chúng tôi đã có suốt nhiều năm qua”. Ông tiếp tục sử dụng cách né tránh quen thuộc trong suốt mùa giải khi liên tục bị truyền thông đặt câu hỏi về việc rời Manchester City. “Theo kinh nghiệm của tôi, khi các anh (truyền thông) công bố điều gì đó trong lúc giải đấu còn diễn ra, đó luôn là điều rất, rất tệ”, Pep nhấn mạnh.
Người đầu tiên biết quyết định là chủ tịch
Guardiola khẳng định người đầu tiên biết quyết định của mình sẽ là Chủ tịch Khaldoon Al-Mubarak, đồng thời ông cũng sẽ trao đổi với CEO Ferran Soriano. “Người đầu tiên tôi phải nói chuyện là chủ tịch của mình, bởi vì chúng tôi cùng đưa ra quyết định – chúng tôi sẽ nói chuyện, đơn giản là vậy, rồi sau đó mới đi đến quyết định”. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói thêm: “Nghe này, tôi vẫn còn một năm hợp đồng. Tôi sẽ không nói điều đó ở đây khi tôi còn phải trao đổi với chủ tịch, với các cầu thủ và ban huấn luyện của mình. Tôi là người hạnh phúc nhất hành tinh khi được ở CLB này. Đây là một CLB phi thường”.
Guardiola thừa nhận cuộc nói chuyện sắp diễn ra
Dù vậy, Guardiola thừa nhận cuộc nói chuyện với Al-Mubarak sắp diễn ra: “Tôi luôn nói rằng khi bạn còn cạnh tranh các danh hiệu Premier League hay FA Cup, thì khoảnh khắc đầu tiên có vấn đề xảy ra là khi các cầu thủ không còn theo bạn nữa. Giờ là lúc tôi, Ferran và chủ tịch cùng ngồi lại nói chuyện, rồi sau đó chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra… không được xem bất cứ điều gì là hiển nhiên. Mùa tới chúng tôi sẽ trở lại, City sẽ trở lại”.
Gửi lời chúc mừng tới Arsenal
Guardiola cũng gửi lời chúc mừng tới Mikel Arteta khi Arsenal đăng quang Ngoại hạng Anh sau 22 năm. “Chúng tôi đã ở rất gần. Thay mặt mọi người tại Man City, xin chúc mừng Mikel cùng toàn bộ BHL, cầu thủ và người hâm mộ vì chức vô địch Premier League. Họ xứng đáng với điều đó”.
Nguyên nhân Man City hụt hơi
Guardiola cho rằng lịch thi đấu dày đặc là một phần nguyên nhân khiến City hụt hơi: “Tôi rất muốn cuộc đua kéo dài đến phút cuối, nhưng hôm nay sự mệt mỏi đã hiện rõ”. Ông nhấn mạnh: “Đôi khi bạn thắng, đôi khi bạn thua ở thời khắc cuối cùng bởi đối thủ thực sự rất mạnh và rất khó chơi”.
Bernardo Silva lên tiếng về tương lai của Pep
Trong khi đó, Bernardo Silva – người đã xác nhận sẽ rời Man City vào mùa hè này – chia sẻ về tương lai của Pep: “Thành thật mà nói, tôi không biết gì về chuyện đó. Đó là quyết định của Pep, và cũng là điều ông ấy phải tự công bố nếu ở lại hay ra đi. Điều đó không phụ thuộc vào tôi”.
Diễn biến trận đấu
Trên sân Vitality, Eli Junior Kroupi mở tỷ số cho Bournemouth ở phút 39. Trong thời gian bù giờ hiệp 2, Erling Haaland gỡ hòa 1-1. Kết quả này khiến Man City không thể ngăn Arsenal vô địch Premier League. Vòng đấu cuối cùng vẫn còn nhiều kịch tính, đặc biệt với cuộc chiến trụ hạng của Tottenham sau thất bại 1-2 trước Chelsea.



