Kobbie Mainoo, tiền vệ trẻ của Manchester United, lần đầu tiên nở nụ cười hiếm hoi khi World Cup 2026 khép lại, dù anh không thi đấu một phút nào và lỡ trận tranh hạng ba vì chấn thương. Khoảnh khắc này được ghi lại sau trận thắng Pháp 6-4 rạng sáng 19/7, khi Bukayo Saka bắt chuyện và cả hai cùng cười vui vẻ.
Hành trình đáng quên tại World Cup 2026
Mainoo không có tên trên băng ghế dự bị trong trận tranh hạng ba do chấn thương lưng gặp phải ở buổi tập cùng tuyển Anh. Anh khép lại giải đấu với 0 phút ra sân, một kết cục thất vọng cho tài năng từng được đề cử Cầu thủ trẻ hay nhất Premier League 2025/26.
Trước đó, Mainoo thể hiện sự thất vọng ngày càng rõ khi không được HLV Thomas Tuchel sử dụng. Theo Sky Sports, tiền vệ sinh năm 2005 cảm thấy chán nản suốt hơn một tháng tập trung, nhận ra vị trí thấp trong thứ tự ưu tiên của ban huấn luyện, dẫn đến mất động lực.
Nguyên nhân mất cơ hội
Truyền thông Anh cho biết sau trận mở màn vòng bảng, Tuchel từng cân nhắc thay Declan Rice chưa đạt thể trạng tốt nhất bằng Mainoo. Tuy nhiên, màn thể hiện trên sân tập không đủ thuyết phục khiến cơ hội dần biến mất. Hình ảnh Mainoo lặng lẽ rời khu vực phỏng vấn, trùm mũ áo và đeo tai nghe, phản ánh tâm trạng u ám.
Khoảnh khắc hiếm hoi
Khác với tâm lý hồ hởi khi mới tập trung, Mainoo ngày càng buồn bã, thậm chí khi nhận huy chương hạng ba cũng không nở nụ cười. Nụ cười sau trận với Saka được xem là dấu hiệu anh bắt đầu quên đi World Cup 2026 và hướng tới mùa giải mới cùng Manchester United. Mainoo chia tay giải đấu với 0 phút ra sân, một kỳ World Cup đáng quên cho tài năng trẻ này.



