Tiền vệ Luka Modric đã có một ngày thi đấu đáng quên khi Croatia nhận thất bại nặng nề 2-4 trước tuyển Anh ở trận mở màn bảng L World Cup 2026, diễn ra rạng sáng 18/6 trên sân AT&T với hơn 70.000 khán giả.
Modric mất hút giữa sức mạnh của Anh
Đội trưởng Modric được kỳ vọng sẽ là điểm tựa giúp Croatia kiểm soát thế trận trước sức mạnh của tuyển Anh. Tuy nhiên, tiền vệ 40 tuổi đã không thể hiện được tầm ảnh hưởng thường thấy và bị thay ra ngay ở phút 58.
Khoảnh khắc đáng quên nhất của Modric đến từ tình huống phạm lỗi trong vùng cấm, khiến Croatia phải chịu một quả phạt đền. Harry Kane sau đó đã tận dụng thành công cơ hội trên chấm 11m để mở tỷ số cho tuyển Anh. Đây được xem là bước ngoặt khiến Croatia rơi vào thế bám đuổi trong phần lớn thời gian còn lại của trận đấu.
Chỉ số thống kê thấp kỷ lục
Theo Sofascore, cựu ngôi sao Real Madrid chỉ có 33 lần chạm bóng trong 58 phút thi đấu. Anh không tung ra cú sút nào, không tạo ra đường chuyền quyết định và gần như không gây được mối đe dọa cho hàng thủ đối phương. Điểm tích cực hiếm hoi là tỷ lệ chuyền bóng hoàn hảo: Modric thực hiện thành công cả 27 đường chuyền, đạt tỷ lệ chính xác 100%. Anh cũng có một đường chuyền dài thành công và hai pha bấm bóng chuẩn xác.
Tuy nhiên, những con số đẹp về khả năng phân phối bóng không thể che lấp thực tế rằng Croatia thiếu hoàn toàn sự sáng tạo ở khu vực trung tuyến. Ở mặt trận phòng ngự, Modric cũng tỏ ra khá mờ nhạt: không thực hiện bất kỳ pha tắc bóng hay đánh chặn nào, chỉ có hai lần chắn bóng và một pha thu hồi bóng.
Sự thiếu hiệu quả ở cả khâu tấn công lẫn phòng ngự khiến tiền vệ sinh năm 1985 chỉ nhận điểm 6 từ Sofascore, thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn thường thấy.
Bài toán cho HLV Dalic
Khi Croatia cần một thủ lĩnh để vực dậy đội bóng trước sức ép từ tuyển Anh, Modric lại có một ngày thi đấu dưới sức. Đây chắc chắn là điều mà HLV Zlatko Dalic sẽ phải tìm cách khắc phục trước những trận đấu tiếp theo tại World Cup 2026.



