Cô giáo nghỉ hưu một đời đắm đuối với tiếng hát dùm của người Mường
Cô giáo nghỉ hưu và tiếng hát dùm của người Mường

Ở tuổi ngoài 60, cô giáo Nguyễn Thị Hoa (trú tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) vẫn miệt mài với công việc sưu tầm, truyền dạy làn điệu dân ca độc đáo của dân tộc Mường - tiếng hát dùm.

Niềm đam mê từ thuở nhỏ

Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Mường, cô Hoa sớm được nghe những làn điệu dân ca mượt mà, sâu lắng. Tiếng hát dùm - một loại hình dân ca giao duyên phổ biến trong đời sống văn hóa tinh thần của người Mường - đã ngấm vào tâm hồn cô từ thuở ấu thơ. Sau khi nghỉ hưu, cô có nhiều thời gian hơn để theo đuổi đam mê.

Hành trình bảo tồn tiếng hát dùm

Nhận thấy tiếng hát dùm đang dần mai một, cô Hoa quyết tâm sưu tầm và ghi chép lại những bài hát cổ. Cô đi khắp các bản làng, gặp gỡ các nghệ nhân cao tuổi để học hỏi, ghi âm, chép lời. Không chỉ dừng lại ở việc sưu tầm, cô còn mở lớp dạy hát cho thế hệ trẻ, mong muốn truyền lửa cho các em nhỏ yêu thích văn hóa dân tộc.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Những khó khăn và thành quả

Việc bảo tồn tiếng hát dùm gặp nhiều khó khăn do ngôn ngữ cổ và giai điệu phức tạp. Nhiều người trẻ không mặn mà, nhưng cô Hoa không nản lòng. Cô kiên trì dạy từng câu hát, kết hợp với kể chuyện để tạo hứng thú. Đến nay, cô đã sưu tầm được hơn 50 bài hát dùm và đào tạo được nhiều học trò yêu thích, tham gia biểu diễn tại các lễ hội địa phương.

Lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc

Những nỗ lực của cô Hoa đã góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của người Mường. Câu chuyện của cô là tấm gương sáng về tinh thần cống hiến, cho thấy sức mạnh của niềm đam mê có thể vượt qua mọi rào cản tuổi tác. Cô hy vọng tiếng hát dùm sẽ sống mãi trong lòng thế hệ trẻ, tiếp nối truyền thống cha ông.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình